Anh Phát nên một mình chăm sóc con

Lẽ ra anh phải chấn chỉnh vợ ngay từ khi cô ta mua sữa rẻ tiền cho con, nhưng anh lại phó mặc việc chăm sóc con cho cô vợ kém cỏi của mình. Những sai lầm đã qua không thể sửa chữa được, việc anh nên làm lúc này là đừng luyến tiếc, hãy ly hôn và một mình chăm sóc con cho tốt.

0

From: ha an
To:
[email protected]
Sent: Saturday, August 02, 2003 9:28 AM
Subject: Muốn nghe ý kiến hay phải chân thành!

Anh Phát thân mến,

Đọc thư anh chúng tôi rất trăn trở và cảm thông với hoàn cảnh của anh. Nhưng chúng tôi có một thắc mắc nhỏ tại sao với một người hoàn hảo như anh (có địa vị trong xã hội, học thức...) mà mãi đến tận xấp xỉ 40, anh mới lấy vợ mà chỉ sau 4 tháng tìm hiểu. Vậy hãy dũng cảm thừa nhận những khiếm khuyết của bản thân mình để tránh những sai lầm tiếp theo sau này. Về phía cô vợ trẻ, không còn gì đáng nói với con người đó, bỏ cả đứa con thơ dại, giọt máu mình đứt ruột sinh ra.

Vợ anh bây giờ chỉ có một giải pháp duy nhất là ly hôn, để cô ta tự do đi theo con đường của mình. Nghe chuyện anh, thương và thông cảm với anh một thì chúng tôi lại xót thương cho đứa trẻ con anh mười. Mẹ nó thì không còn gì phải nói, nhưng có lẽ anh cũng không phải là người bố hoàn hảo cho nên cháu mới còi cọc. Lẽ ra, anh phải chấn chỉnh vợ ngay từ khi cô ta mua sữa rẻ tiền cho con, nhưng anh lại phó mặc việc chăm sóc con cho cô vợ kém cỏi của mình (tôi chỉ dám nói kém cỏi trong lĩnh vực làm mẹ, còn lĩnh vực quyến rũ đàn ông chắc cô ta phải rất giỏi mới có thể cho anh vào bẫy sau 4 tháng, trừ khi anh quá kém). Những sai lầm đã qua không thể sửa chữa, việc anh nên làm lúc này là đừng luyến tiếc, hãy ly hôn và một mình chăm sóc con cho tốt. Chúc anh may mắn hơn trong quãng đời còn lại của mình.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]