Anh Vũ nên về nước để chăm sóc cha mẹ

Em thực sự không hiểu tại sao một người con có thể băn khoăn việc trở về hay không. Em không nghĩ việc trở về là không thể không tránh khỏi mà anh phải trở về. Tất cả những gì anh có được ngày hôm nay chẳng phải do cha mẹ anh đã sinh thành dưỡng dục. Khi cha mẹ anh cần anh nhất thì anh lại dùng dằng về hay không về.

15.4848

From: Nguyen Le Ha
To:
[email protected]
Sent: Thursday, December 04, 2003 8:40 AM
Subject: Gui anh Vu~

Em biết là có thể em viết thư này và sẽ không bao giờ được anh đọc vì thực sự em không có gì nhiều để nói với anh. Em có thể hiểu hoàn cảnh của em. Em nghĩ là em có thể hiểu được yêu nhau mà phải chia tay nhau khổ như thế nào. Không dễ gì tìm được một người yêu mình, hiểu mình và mình cũng yêu. Em chỉ không thể hiểu được suy nghĩ của chị ấy. Em không dám có ý kiến về việc anh chị muốn định cư ở nước ngoài. Bản thân em cũng đang ở nước ngoài và chuyện về hay không về là sự lựa chọn của mỗi người. Em chỉ không thể hiểu được chị ấy trong việc không động viên cho anh về nước. Em hiểu chị ấy có những khó xử riêng, chị ấy yêu anh và muốn có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc sau này.

Nhưng anh ạ, em đã định không viết thư này vì suy nghĩ của em hoàn toàn giống với suy nghĩ của các anh chị đã gửi thư. Nó cứ ám ảnh, day dứt em mãi làm em lại phải ngồi xuống viết thư. Em thực sự không hiểu tại sao một người con có thể băn khoăn việc trở về hay không. Em không nghĩ việc trở về là không thể không tránh khỏi mà anh phải trở về. Tất cả những gì anh có được ngày hôm nay chẳng phải do cha mẹ anh đã sinh thành dưỡng dục. Khi cha mẹ anh cần anh nhất thì anh lại dùng dằng về hay không về. Em không hiểu, nếu chị bạn gái của anh ở trong hoàn cảnh của anh thì chị ấy sẽ xử sự như thế nào?

Có thể em cổ hủ, nhưng nếu chị ấy thực sự yêu anh, muốn gắn bó với anh suốt cuộc đời, thì bố mẹ chồng cũng như bố mẹ mình. Em hiểu anh sẽ đau khổ, sẽ khó khăn vì anh và chị ấy rất yêu nhau. Em cũng hiểu từ những dòng tâm sự của anh, chị ấy sẽ không đợi được anh 5 năm. Con gái có lứa có thì nhưng nếu thực sự chị ấy yêu anh nhiều và không thể sống thiếu anh thì chị ấy sẽ chờ được. Em biết có những đôi yêu nhau va phải xa nhau 5-7 năm và cuối cùng cũng lấy nhau và hạnh phúc. Có vẻ như chị ấy sẽ không thế. Vì nếu chị ấy như thế, chị ấy sẽ động viên cho anh về nước phụng dưỡng bố mẹ, làm tròn trách nhiệm của người con. Em nghĩ không chỉ con trai mà con gái cũng thế thôi.

Ngoài lề một tẹo, em nghĩ sướng hay khổ là do mình cả. Em cũng sẽ về Việt Nam sau 4 năm học ở nước ngoài mặc dù em hoàn toàn có thể kiếm được công ăn việc làm ổn định ở đây. Tất nhiên về nước có nhiều khó khăn, nhưng không phải là không có cơ hội. Em hy vọng anh sẽ lựa chọn cho mình một quyết định đúng đắn. Em sẽ rất vui được nói chuyện và là một người bạn của anh. E-mail của em là [email protected]

Em L.D.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]