Anh Thái nên làm quen với người còn 'nguyên vẹn'

Vì tôi tin là với quan điểm và tính cách của anh, anh sẽ không tìm thấy hạnh phúc với người không còn "nguyên vẹn". Còn nếu anh thật sự tha thứ và bỏ qua thì hãy suy nghĩ thật sự như vậy. Phụ nữ rất nhạy cảm dù rằng anh nói tha thứ, nhưng trong thâm tâm anh dù còn một chút ít đố kỵ họ vẫn có thể nhận thấy.

0

From: uy tran
To:
[email protected]
Sent: Sunday, November 16, 2003 9:56 PM
Subject: Reply: Toi co phai la nguoi co hu trong tinh yeu

Chào anh Hoàng Thái,

Tôi đọc bài tâm sự cũng rất thông cảm và hiểu được tâm trạng của anh. Chúng ta ai mà chẳng muốn có một tình yêu chung thủy và trọn vẹn phải không? Tôi nghĩ không riêng gì anh Thái mà cả 2 cô bạn gái của anh cũng vậy thôi, tôi tin rằng khi các cô ấy cũng rất tin tưởng vào mối tình khi đó và đặt nhiều hy vọng. Trên cơ bản sau khi mối tình của họ không đi được đến đâu thì họ cũng rất là đau khổ và thất vọng, mà tôi tin là còn hơn cả cảm giác của anh bây giờ vậy.

Tôi đọc bài của anh có một chút cảm giác là anh cho rằng bây giờ thật khó có tình yêu trọn vẹn cũng như ít nhiều niềm tin của anh vào phụ nữ không còn được như trước kia. Tôi thấy là trong vấn đề này lỗi thuộc về nam giới chúng ta. Sự thật là ít người có thể kiên nhẫn và kiềm chế được bản thân mình như anh, anh Thái ạ. Cho nên chúng ta cũng đừng nên trách phụ nữ về những sai lầm của chúng ta.

Đọc bài của anh tôi cũng có nhiều băn khoăn. Theo như cái cách anh nói thì anh quả thật là một mẫu đàn ông tuyệt vời, đẹp trai, ga lăng, có học thức, công việc và chắc chắn là có khả năng kinh tế cũng như một tương lai vững vàng, anh lại là người giữ gìn những giá trị đạo đức, nhưng lại không có được những suôn sẻ trong tình cảm như vậy. Cô bạn gái thứ nhất thì chỉ trong vòng 3 tháng không có anh đã quay lại với người yêu cũ, một cậu sinh viên năm nhất, mà tôi tin là chắc không có mặt nào là bằng anh cả. Cô bạn gái thứ hai cũng chia tay anh sau một thời gian ngắn. Lý do đưa ra là vì cảm thấy không xứng đáng với tình yêu của anh, tôi tin cũng có thể là như vậy.

Nhưng nói thật với anh tôi nghĩ anh đã tạo cho họ quá nhiều áp lực về vấn đề "trinh tiết", có thể anh không nói ra, nhưng biểu hiện và thái độ của anh làm cho họ hiểu được và dĩ nhiên là điều đó làm cho họ đau khổ, dằn vặt. Và cuối cùng anh có thấy ai trong số 2 cô gái đó hối hận vì cái việc đã "trao ra" của mình không, tôi nghĩ chắc là không. Có bao giờ anh tự hỏi là tại sao chỉ 3 tháng mà cô bạn gái thứ nhất lại bỏ anh để quay lại với người bạn trai cũ không? Bản thân tôi tin rằng trong tình yêu tất nhiên có những giới hạn và đồng thời có những "tiến trình" và "giai đoạn" xảy ra một cách tất yếu và tự nhiên, mà thực tế là đa số chúng ta "thúc ép" nó xảy ra nhanh hơn vì một mục đích nào đó.

Nếu mà anh có một tình yêu chân chính và trong sáng, không vụ lợi tôi nghĩ chuyện gì xảy ra thì đó cũng là một điều hết sức tự nhiên và đáng quý. Bản thân anh dù rằng cố gắng hạn chế và giữ gìn chuyện đó một cách triệt để, nhưng nó lại có ảnh hưởng đến tâm lý và nhận thức của anh. Tôi có vài lời khuyên anh, chuyện gì nó đến tự nhiên thì cứ để nó đến, với lại tôi nghĩ anh nên làm quen với một người còn "nguyên vẹn" vì tôi tin là với quan điểm và tính cách của anh, anh sẽ không tìm thấy hạnh phúc với người không còn "nguyên vẹn". Còn nếu anh thật sự tha thứ và bỏ qua thì hãy suy nghĩ thật sự như vậy. Phụ nữ rất nhạy cảm dù rằng anh nói rằng anh tha thứ, nhưng trong thâm tâm anh dù còn một chút ít đố kỵ họ vẫn có thể nhận thấy. Còn bản thân anh có cổ hủ hay không tôi nghĩ sẽ có nhiều bạn khác trả lời. Chúc anh mau chóng tìm được hạnh phúc.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]