Bà mẹ đơn thân học cách hẹn hò từ cậu con trai

(Nuôi con) - (Phunutoday) - Bằng cách gửi tin nhắn di động, thư điện tử hay chat, cô hoàn toàn có thể phát triển mối quan hệ với ai đó thêm gắn bó. Và điều quan trọng nhất mà Jodi học được từ con trai trong chuyện hẹn hò, yêu đương...

15.5716

(Phunutoday) - Jodi Seidler được biết đến nhiều hơn với cái tên “mẹ của Sam” bởi từ sau khi li hôn và nuôi con một mình, cô gần như chỉ sống vì thằng bé. Jodi phải đối mặt với đủ loại khó khăn, từ vật chất cho đến tinh thần để đảm bảo cho cậu con trai bé bỏng được trưởng thành một cách bình thường như bao đứa trẻ khác. Jodi biết mình không hề đặc biệt. Còn có vô số ông bố, bà mẹ khác trên thế giới này cũng đang đơn độc vật lộn với cuộc sống và trải qua những vấn đề giống như cô. Từng bước, từng bước một, Jodi đã kết nối họ lại với nhau thành một cộng đồng cha mẹ đơn thân mạnh mẽ.

[links()]

“Pha nước chanh

Jodi và cậu con trai Sam

Jodi sinh ra và lớn lên ở một vùng đất nặng nề những giáo lý truyền thống giữa nước Mĩ hiện đại. Từ nhỏ cô được dạy rằng hôn nhân là thứ gắn kết hai con người suốt cuộc đời, rằng nó phải tồn tại vĩnh viễn và rằng li hôn là một hành vi đáng xấu hổ cho không chỉ cá nhân mà cả gia đình, dòng họ. Nhưng khi kết hôn, rõ ràng cuộc sống không hoàn hảo như cô tưởng. Những khác biệt không thể dung hòa giữa hai vợ chồng mỗi ngày một nhiều lên khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.

Sự ra đời của cậu con trai Sam bé nhỏ cũng không làm mọi chuyện khá hơn. Jodi nhận ra rằng quan điểm vợ chồng phải cố sống với nhau vì con vì cái đã lỗi thời từ lâu. Năm Sam tròn 5 tuổi, Jodi và chồng chính thức li hôn.

Việc trở thành bà mẹ đơn thân không khỏi khiến cho Jodi bối rối và sợ hãi. Cô sợ sự cô đơn, sợ sẽ không bao giờ có thể yêu ai một lần nữa, và quan trọng nhất, cô sợ bản thân không đủ mạnh mẽ để có thể một mình nuôi dạy cậu con trai. Thử thách đầu tiên Jodi phải đương đầu là những tổn thương từ cuộc li hôn đối với không chỉ cô mà cả Sam bé nhỏ.

Thế giới yên bình và đẹp đẽ của cậu bé đột nhiên bị đảo lộn và nó tức giận với cả cha lẫn mẹ vì điều họ gây ra. Sam cũng sợ hãi nhiều như Jodi và nó tìm mọi cách thay đổi thực tế. Thật khó thích nghi với cuộc sống giữa 2 ngôi nhà, lúc ở với bố thì phải xa mẹ và ngược lại. Tai hại hơn nữa, trong đầu Sam bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ cha mẹ li dị là do lỗi của mình.

Để giúp Sam dễ dàng vượt qua giai đoạn khó khăn này, Jodi đến thư viện, lục tung các giá sách để tìm cho ra một cuốn sách hữu ích. Điều làm cô ngạc nhiên là rất hiếm tài liệu về việc làm mẹ đơn thân và giải pháp cho những đứa trẻ như Sam. Thất vọng trở về, Jodi quyết định tự giúp Sam theo cách của mình. Cô dành thời gian kiên nhẫn trò chuyện, giải thích cho cậu bé.

Cô cũng cùng con trai sáng tác ra những câu chuyện trẻ em có liên quan đến vấn đề li hôn của cha mẹ, để Sam hiểu rằng chia tay là một chuyện hết sức bình thường trong cuộc sống mà cậu phải học cách chấp nhận và thoải mái với nó. Điều quan trọng nhất là cho Sam thấy bé không bị bỏ rơi, vẫn luôn là báu vật quan trọng nhất với cả cha lẫn mẹ.

Khi Sam bắt đầu đi học cũng là lúc Jodi cảm nhận rõ ràng nhất cảm giác hụt hẫng và lạc lõng của một bà mẹ đơn thân. Cô không thấy thoải mái khi đi chơi cùng những người bạn cũ nữa bởi họ đều có gia đình êm ấm và không thể hiểu hết những vất vả của cô. Những bữa tiệc, những buổi tụ tập mà ai cũng đi cùng vợ, chồng hoặc bạn trai, bạn gái càng làm cô thấy tủi thân và tự tách mình ra khỏi đám đông.

Nhưng Jodi hiểu không ai có thể đơn độc tồn tại trên cõi đời này và cô quyết định phải tìm kiếm sự chia sẻ từ những người có cùng cảnh ngộ. May mắn là con trai cô đang theo học tại một ngôi trường rất cởi mở. Thế rồi Jodi đích thân tìm đến ban giám hiệu và đề nghị thành lập một hội cha mẹ đơn thân. Cô bắt đầu kêu gọi sự tham gia ở các cuộc họp phụ huynh và thậm chí phát tờ rơi đến từng người một.

Buổi gặp mặt đầu tiên của hội cha mẹ đơn thân tại trường của Sam thành công ngoài mong đợi với sự có mặt của 40 người, bao gồm cả cô hiệu phó của trường, cũng là một phụ nữ phải nuôi con một mình.

Từ đó trở đi, mạng lưới những ông bố bà mẹ đơn thân của Jodi ngày càng mở rộng với tốc độ chóng mặt. Cô kết nối những người cha, người mẹ đơn thân ở chỗ làm, ở khu phố và dần dần cả một khu vực rộng lớn gần nơi sinh sống.

Trong những cuộc gặp gỡ mỗi tháng 1 lần, người tham gia có thể tâm sự, chia sẻ về hoàn cảnh và khó khăn của mình cũng như những kinh nghiệm trước một tình huống đặc biệt để người đi sau có thể dễ dàng giải quyết khi gặp phải. Những đứa trẻ, hạt nhân của cộng đồng cha mẹ đơn thân này, cũng có cơ hội gặp gỡ và chơi đùa với nhau để chúng không thấy mình đơn độc và quá khác biệt. Cùng với đó là những buổi trị liệu tâm lý cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ bởi bất kì ai khi trải qua giai đoạn này cũng dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, chán nản, tự ti và tự cô lập.

Qua những buổi gặp gỡ như thế, nhiều gia đình trở nên thân thiết và cái lợi của việc này là các vị phụ huynh có thể chia nhau công việc trông nom bọn trẻ để có nhiều thời gian hơn cho bản thân mình.

Không dừng lại ở đó, Jodi muốn mở rộng mạng lưới liên hệ giữa các cha mẹ đơn thân ra toàn thế giới. Chỉ riêng ở nước Mĩ, có đến 52% các ông bố bà mẹ đang nuôi con một mình. Một số tỉ lệ chiếm đa số như thế khiến cho nhóm người này cần được quan tâm đặc biệt.

Khoảng hơn 10 năm trước đây, Internet chưa thực sự phổ biến như bây giờ và thật khó có thể tìm ra một trang web dành riêng cho cha mẹ đơn thân. Jodi quyết định thành lập một website như thế. Cô mua tên miền makinglemonate.com, tạm dịch là “pha nước chanh” như một triết lý về quan điểm sống của mình: nếu cuộc đời vứt cho bạn một quả chanh chua loét, hãy pha một bình nước chanh ngọt ngào mát lạnh và chia sẻ nó với mọi người.

Ngày nay, “pha nước chanh” đã trở thành địa chỉ tin cậy cho mọi ông bố bà mẹ đơn thân trên thế giới mỗi khi họ cần một nơi để chia sẻ tâm sự, để tìm lời khuyên về cách nuôi dạy con cái, giải quyết rắc rối với người cũ hay đơn giản chỉ để tìm một công thức nấu ăn, một câu truyện giải trí. Jodi cũng xuất bản một cuốn sách cùng tên “Pha nước chanh” để đưa ra những lời khuyên hữu ích trong cuộc sống cho các bà mẹ đơn thân.

Học cách hẹn hò từ cậu con trai

Khi Sam bắt đầu khôn lớn, trở thành chàng thanh niên khỏe mạnh và vui vẻ, Jodi cũng có nhiều thời gian hơn cho bản thân và cuộc sống riêng tư của mình. Cô nhận ra, sau những đổ vỡ cùng cuộc li hôn đắng nghét nhiều năm trước, cô vẫn khao khát được yêu, được chia sẻ và nương tựa. Nhưng việc tìm kiếm tình yêu chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi bạn là một bà mẹ đơn thân.

Trước đây Jodi thường nghĩ, đến khi con trai bắt đầu quan tâm đến bạn khác giới, cô sẽ là người cởi mở truyền dạy cho con những kinh nghiệm tán tỉnh, yêu đương và hẹn hò của mình. Thế nhưng sự thật là dường như con trai cô không cần đến những lời khuyên đó. Nhìn vào số lần điện thoại của thằng bé đổ chuông mỗi ngày, Jodi bắt đầu nghĩ có lẽ mình nên quan sát và học tập từ nó thì hơn.

Qui tắc đầu tiên Jodi học được từ Sam đó là luôn khiến cho những cuộc hẹn hò thật thoải mái và vui vẻ. Nếu như trước đây cô cứ “cố thủ” với cách hẹn hò truyền thống là ăn tối dưới ánh nến lung linh trong một nhà hàng lãng mạn, thì giờ đây, bắt chước Sam, cô cùng bạn đi chơi bowling hay lang thang ở trung tâm thương mại.

Một điều hữu ích khác đó là lược bớt những tiêu chuẩn lằng nhằng, rườm rà về người bạn đời lý tưởng. Đã có lần, Jodi ngồi xuống liệt kê những đặc điểm “nhất thiết phải có” ở người bạn trai tương lai của mình, được gần hết 3 tờ giấy, và kết quả là cô chưa bao giờ tìm được anh ta.

Thế nhưng khi cô hỏi Sam về tiêu chuẩn chọn bạn gái của thằng bé, nó chỉ đưa ra hai điều kiện: xinh đẹp và thông minh. Và khi Jodi rút ngắn danh sách dài 3 trang của mình xuống chỉ còn 7 điều quan trọng nhất, cô nhanh chóng nhận thấy những người đàn ông không hoàn hảo trong mắt cô lúc trước hóa ra cũng có nét đáng yêu riêng.

Một vị phụ huynh có thể thấy khó chịu khi con trai mình cứ kè kè chiếc điện thoại di động nhắn tin cho người yêu suốt cả ngày, nhưng Jodi thì không, bởi vì nhờ thế mà cô phát hiện ra con người ta còn nhiều cách giao tiếp khác ngoài kiểu nói chuyện “mặt đối mặt”.

Bằng cách gửi tin nhắn di động, thư điện tử hay chat, cô hoàn toàn có thể phát triển mối quan hệ với ai đó thêm gắn bó. Và điều quan trọng nhất mà Jodi học được từ con trai trong chuyện hẹn hò, yêu đương, đó là không bao giờ quan trọng hóa vấn đề.

Hồi xưa, mỗi lần đối mặt với những tình cảm khác phái, cô thường dành quá nhiều thời gian chần chừ, do dự, cân nhắc và suy nghĩ xem rồi nó sẽ đi đến đâu. Nhưng Sam thì luôn để mặc cho tình cảm phát triển tự nhiên với niềm tin bất diệt là cái gì đến sẽ đến, còn không đến thì… thôi. Nghe có vẻ ngây thơ và ngốc nghếch, nhưng ở vào độ tuổi này của cô, Jodi nghĩ một chút ngây thơ, ngốc nghếch là điều kiện cần thiết để có thể tìm được tình yêu.
 

  • Thủy Tiên

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]