>>

>>

>>

>>

>>

“Nhặt được của rơi, trả người đánh mất" là hành động nhân văn mà chúng ta được nghe kể từ lúc nhỏ qua câu chuyện cổ tích của bà, hay học trong môn giáo dục công dân ở trường. Thế nhưng, khi đồng tiền chi phối quá nhiều thứ trong xã hội hiện đại thì lòng tốt của con người ngày càng ít đi và một số người dường như cũng quên mất những gì đã được dạy.

 

Đi đến nhiều nơi khác nhau ở Đà NẵngHội An, trong đó có Chợ Cồn, siêu thị, rạp chiếu phim, công viên 29/3 và Phố cổ Hội An, các thành viên nhóm Đen hay trắng giả vờ đánh rơi ví khi nghe điện thoại để thử lòng tốt của người dân.
Sau 40 lần giả vờ đánh rơi ví, đa phần các thanh niên này được những người tốt nhắc nhở hay trả lại ví. 
Cụ ông nhắc nhở thanh niên đánh rơi ví ở Đà Nẵng.
 

Ở đâu cũng có người tốt và kẻ xấu. Điều đáng mừng là số lượng người tốt ở Đà Nẵng và Hội An vẫn nhiều hơn gấp bội so với kẻ thiếu trung thực hay tham lam.

>>

>>
>>

 >>
>>

>>
>>

 >>
 >>

  Nhân Hoàng