Bạn đã may mắn lấy được một người tốt

Xin gửi mấy dòng tâm sự cùng Hiền, hy vọng ở nơi xứ người, bạn vơi bớt nỗi buồn. Theo tôi, dẫu sao bạn cũng may mắn vì lấy được người chồng tốt, sang Anh vẫn có cơ hội được học tiếp. Hãy coi đó là niềm an ủi để sống lạc quan hơn.

0
From: 3g To: [email protected] Sent: Friday, February 01, 2002 10:04 PM Subject: gñi b¹n HiÒn 

Bạn Hiền thân mến!

Giờ đây, chuyện xưa đã là quá khứ, đừng bới lục làm gì. Quan trọng là phải biết nhìn về tương lai. Mong bạn hãy cân nhắc kỹ bằng cả lý trí và trái tim để khỏi phải ân hận một lần nữa. Hãy phân tích thật kỹ hoàn cảnh hiện tại của mình mà lựa chọn giải pháp tốt nhất. Trong chuyện này, chồng bạn hoàn toàn không có lỗi.

Nếu ở trong hoàn cảnh của bạn, tôi sẽ không ly dị đâu. Qua chung sống, anh ấy đã chứng tỏ là một người chồng tốt, tin cậy. Tìm được một người chồng như vậy đâu có dễ. Hơn nữa, khi đã là vợ chồng, không có tình thì cũng còn nghĩa. Hãy sống sao cho xứng đáng cái ơn nghĩa đó.

Còn anh chàng ở quê hương, bạn làm sao có thể khẳng định khi sống chung với anh, mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, suốt thời gian qua, không biết tình cảm của anh ấy có còn dành cho bạn như xưa nữa hay không. Cả những khó khăn về kinh tế cũng ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc gia đình.

Chúc bạn có nghị lực để đưa ra một quyết định sáng suốt. 

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]