Bạn đồng hành cho chàng mê du lịch

Ngày xưa, tôi ghét nhất là mấy anh chàng quấn khăn rằn, ăn mặc lôi thôi, phóng xe ào ào. Ghét của nào trời trao của đó, bạn trai của tôi bây giờ chính xác là một anh chàng mê phượt.

15.5953

Trang chắc chắn rằng, có nhiều bạn gái bị hớp hồn bởi các chàng trai cưỡi xe máy vi vu khắp nẻo đường. Đa số con gái đều thấy như vậy rất là ngầu. Tuy nhiên,Trang chia sẻ thật với các bạn gái, nhìn thì mê vậy thôi, chứ rước vào người một ông hở ra một chút là xách xe máy chạy đi, rồi không gọi điện hay liên lạc được cho coi. Chị em nào cũng sôi máu lên hết, chứ chẳng còn hớp hồn.

Trời ơi! Cứ cuối tuần hoặc thi thoảng chàng lại xách xe đi với đám bạn. Đặc biệt là điện thoại lại hay hết pin. Mình thì vốn hay lo nghĩ, lúc chàng đi chơi mà mình đọc được tin tức về tai nạn thì lòng như lửa đốt. Lúc đó gọi điện không được nữa là mình phát điên luôn. Đã nhiều lần như vậy, mình giận tím mặt không thèm nói chuyện với chàng suốt mấy tuần, thì chàng mới mếu máo giải thích là điện thoại bị sụp nguồn, hết pin mau chứ không phải không nghe điện thoại.

Thế là Valentine này, cũng gần Tết, nên Trang quyết định "chơi lớn" mua tặng chàng chiếc điện thoại Samsung Galaxy Core Prime. Nhờ công nghệ siêu tiết kiệm pin, chàng có thể làm nhiều việc hơn trong thời gian dài. Khi máy chuẩn bị hết pin, chàng có thể chọn chế độ tiết kiệm pin tối đa để tắt các ứng dụng không cần thiết, chỉ hiển thị máy để nghe gọi. Như vậy, ngay cả khi điện thoại sắp hết pin thì chàng cũng vẫn duy trì được máy trong thời gian dài.

Chắc chắn chàng sẽ vui sướng với món quà này. Mình thì vừa được tiếng là chiều bạn trai, vừa có thể tránh được lo lắng không liên lạc được mỗi lần chàng đi xa.

Cao Thiên Trang

Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]