Bạn trai bị mẹ ghét, tôi phải làm sao?

0

Mẹ em thỉnh thoảng gọi điện cho anh ấy, bảo anh hãy buông tha em. Mẹ còn hỏi han tìm những tật xấu của anh để em tự động chia tay.

Em 29 tuổi, làm công chức ở huyện. Người yêu hơn em một tuổi. Chúng em yêu nhau 3 năm rồi nhưng chưa đi đến được hôn nhân vì bị gia đình phản đối kịch liệt, nhất là mẹ em.

Anh ấy là người cùng quê với em. Lúc đầu người nhà em không nói gì, nhưng khi biết anh ấy là con út trong một gia đình đông anh em, bố mẹ già yếu, các anh chị đã có gia đình, bản thân anh ấy đi làm ở Hà Nội còn em ở Phú Thọ thì không thích. Vì sợ con gái khổ, muốn em lấy người nào đó làm công chức để gia đình ổn định, nên mẹ em khuyên bỏ đám này.

Em cũng rất lung lay, nhưng rồi chúng em vẫn yêu nhau và anh ấy nói 2 đứa cứ lấy nhau, sau này có con cái rồi anh sẽ để bố mẹ nghĩ khác về anh ấy.

Trong một lần ở đám cưới bạn, anh ấy có ngồi chơi bài với thanh niên, dì em nhìn thấy thông báo cho mẹ em, từ đó mẹ gọi anh là thằng cờ bạc. Một hôm mẹ em gọi điện lúc anh ấy đã uống rượu rồi gọi anh là "thằng cờ bạc kia" rồi nhiều chuyện nữa và hai người lời qua tiếng lại. Em cảm thấy buồn kinh khủng và đã khóc rất nhiều. Mẹ quay ra mắng em, khóc lóc vì em không nghe lời. Em không biết mình nên làm thế nào? (Hồng)

Ảnh minh họa: Liesyoungwomenbelieve.com.

Trả lời

Khi bị cha mẹ ngăn cản chuyện tình yêu hôn nhân, chúng ta thường hỏi tại sao phụ huynh lại hay xen vào chuyện đáng ra là quyền quyết định của con cái. Câu trả lời là: trước hết vì cha mẹ thương con, mong muốn con mình sung sướng và nghĩ mình là người đi trước ít nhiều có kinh nghiệm hơn thì quyết định sẽ tốt hơn.

Hơn nữa người ngoài cuộc thì thường nhìn thấy những cái mà người trong cuộc không thấy. Nhất là khi yêu chúng ta dễ bỏ qua, hay không nhìn thấy khiếm khuyết của người mình yêu. Vì thế cha mẹ thường nhìn nhận người yêu của con theo cảm nhận của mình và đánh giá con người qua kinh nghiệm bản thân. Con người có tâm lý đã không thích ai rồi thì mọi hành động đều bị săm soi, lỗi của người đó dù bé đến mấy cũng là nghiêm trọng.

Hai bạn yêu nhau đã 3 năm thì hiểu nhau chắc là không ít. Hơn nữa cả 2 bạn đều ở độ tuổi 29, 30. Đây là độ tuổi đã chín chắn, trưởng thành về tâm lý, ít nhiều có kinh nghiệm cuộc sống. Mặc dù mẹ bạn đã ngăn cản nhiều lần, nhưng hai bạn vẫn khẳng định tình yêu dành cho nhau. Vì  thế tình yêu của bạn không phải là bồng bột. Hai bạn hiện đang có công việc ổn định. Với những điều kiện đó lẽ thường là hai bạn có thể tự quyết định việc hôn nhân của mình.

Hiện nay bạn vẫn đang tranh đấu với mẹ bạn về cuộc hôn  nhân này. Tuy nhiên, bạn trai bạn đã không kiềm chế được cảm xúc khi bị mẹ bạn xúc phạm và đã có lời qua tiếng lại. Điều này càng làm cho hai bạn thêm bất lợi.

Trong trường hợp này, nếu bạn thấy hai người ngoài tình yêu còn có sự phù hợp về cách sống, quan điểm sống và chỉ hai người mới đem lại hạnh phúc cho nhau được thì bạn có thể:

- Cần ngưng tranh luận với mẹ về chuyện tình yêu,  đợi một thời gian cho lắng bớt cảm xúc rồi tâm sự với mẹ. Trước tiên phải tìm xem cách nào thì dễ thuyết phục mẹ bạn nhất. Khi tâm sự với mẹ phải ghi nhận là vì thương mình, muốn tốt cho mình mà mẹ mới làm như vậy. Sau đó mới nói lên suy nghĩ của mình để mẹ thông cảm. Chuyện này cần tác động từ từ.

- Nhờ người nào đó có uy tín trong họ hàng, người thân nói giúp bạn, xem trong nhà ai là người ủng hộ bạn để đứng về phía bạn cùng thuyết phục mẹ.

- Bạn cần tạo điều kiện để bạn trai bạn tiếp xúc với gia đình nhiều hơn, để mẹ bạn thấy được những ưu điểm của anh ấy. Việc này sẽ khó vì bạn trai bạn đã đôi co với mẹ bạn và nếu bạn trai không kiên trì và biết kiềm chế cảm xúc thì không thể làm được.

-Bạn kiên quyết với gia đình về sự lựa chọn của mình, có thể sau một thời gian cha mẹ sẽ nhượng bộ.

Nếu những cách trên không được, các bạn có thể nhờ chính quyền can thiệp, hoặc là bạn tự quyết định chuyện hôn nhân của mình và chứng minh cho gia đình thấy cuộc sống hạnh phúc của hai bạn rồi sau đó gia đình sẽ chấp nhận.

Và cuối cùng bạn cần phải trao đổi với bạn trai của mình xem anh ấy có thực sự cùng bạn giải quyết vấn đề này không. Đây cũng là thử thách để thấy được thực sự tình yêu của hai bạn có đủ mạnh để cùng đi đến đích không.

Chúc bạn sẽ có quyết định phù hợp nhất với mình.

Minh Hoa
Chuyên viên tâm lý-trị liệu đường dây tư vấn 1088 TPHCM

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]