Ảnh lớn trong ngày cưới có cần thiết không? Chọn thế nào cho phù hợp? Chọn cho khách dự đám cưới hay chọn theo ý thích riêng? Sau đám cưới, ảnh lớn để làm gì?…

Câu trả lời là:

  1. Ảnh lớn trong đám cưới có cần thiết không? Ảnh lớn trong đám cưới thực ra vẫn cần thiết, dù sao khách đi tiệc cũng vẫn thích và quen nhìn ảnh của cô dâu chú rể để nhận đúng sảnh tiệc, với lại, bạn đã cất công làm một bộ hình cưới đẹp, ít ra bạn cũng phải “khoe” một tấm hoành tráng chứ nhỉ?
  2. Nên chọn thế nào là phù hợp? Phải biết là phù hợp cho ai. Nếu phù hợp cho khách dự tiệc bạn nên chọn một tấm trông nghiêm túc, thấy rõ mặt. Nếu chỉ đơn giản là phù hợp với sở thích cá nhân bạn thoải mái chọn tấm nào cả hai ưng ý nhất, phần nhận đúng sảnh tiệc cứ để hướng dẫn viên nhà hàng lo.
  3. Sau đám cưới, ảnh lớn để làm gì? Treo trong nhà làm kỷ niệm, đến đây, bạn nên xem lại câu số 2, bởi hàng ngày bạn sẽ nhìn thấy tấm hình này đấy.

Sau đây là bí quyết để chọn một tấm ảnh cưới phóng lớn “đúng chuẩn” truyền thống

Ảnh nhìn chính diện, hoặc phải thấy ¾ khuôn mặt của cả cô dâu và chú rể. Khuôn mặt cả hai đều rất tươi tắn và nghiêm túc.

Ảnh chân dung, tư thế trang nghiêm, đứng đắn, trang phục cưới chỉn chu, xinh đẹp.

Ảnh không có những hành động “khác thường” như chu môi, phồng má, trợn mắt, tay chân “loạn xạ”…

Ảnh khổ đứng, 60×90.

 

Kiểu ảnh lớn “đúng chuẩn” truyền thống.

Sau đây là bí quyết để chọn một tấm ảnh lớn “không cần chuẩn”

Ảnh nhìn… đâu cũng được, miễn là bạn thích.

Ảnh chân dung cũng được, cận cảnh mặt cũng được mà toàn thân cũng được, miễn bạn thấy đẹp.

Ảnh trong trang phục hẹn hò thôi cũng được, chu môi phồng má cũng được, miễn trông hai bạn hạnh phúc.

Ảnh khổ đứng cũng được, khổ ngang cũng không sao, to hơn 60×90 hoặc nhỏ hơn miễn hai bạn thấy phù hợp.

 

Chú rể không cần quá trang nghiêm!

Đơn giản là chúng tớ cưới nhau! 

Thế này thì sao nhỉ!

Bạn có dám thử không nào?

Cuối cùng ảnh cưới của bạn nên hòa hợp với ý tưởng tiệc cưới. Nếu bạn đã chọn ý tưởng tiệc cưới “Biển xanh” với màu chủ đạo là xanh dương chẳng hạn, mà ảnh lớn lại là cô dâu chú rể trong trang phục đồng quê và ở giữa cánh đồng vàng ruộm thì thật không ổn tí nào.

Zuu