Ván bài cuối cùng
Nếu sau đó cô ấy vẫn có những động thái liên hệ với người tình và không có vẻ muốn đáp lại những cố gắng của bạn, hãy nói với cô ấy rằng sức chịu đựng của bạn có giới hạn, Hoặc bạn hoặc cô ấy sẽ ra đi khỏi ngôi nhà này.
Từ lúc đó, bạn không nói chuyện cũng không tiếp xúc với cô ấy nữa. Dù có phải chia tay, ít ra cái cuối cùng mà cô ấy còn nhớ về bạn là hình ảnh một người chồng tử tế đã cố gắng như thế nào để làm cô ấy hạnh phúc.
Đừng bao giờ nói một lời thô bỉ, ngay cả khi bỏ đi, bạn vẫn nên dịu dàng nói rằng không còn gì để nói nữa.
Nên nhớ rằng, trong thời gian vợ bạn ăn ở hai lòng, cô ta cùng lúc có cả hai người đàn ông - bạn và gã kia - mỗi người đáp ứng một nhu cầu cảm xúc và cô ấy được cả hai “thế giới”, dĩ nhiên là mãn nguyện.
Giờ bạn rút đi, trao cả gánh nặng ấy cho gã tình nhân kia, tạo cơ hội cho gã chiếm đoạt cô ấy hoàn toàn. Nếu gã thành công, cuộc hôn nhân của bạn coi như chấm hết.
Nhưng nếu gã không làm được - mà thường là thế - nó sẽ mở mắt cho vợ bạn nhìn thấy sự thực về mối quan hệ bất chính này: Khi phải đối mặt với tất cả những nhu cầu của cô ấy, gã tình nhân kia không làm được cái mà bạn đã làm.
Sau khi bạn tách ra, cô ấy liền “đi bước nữa” với kẻ kia thì không còn gì để nói.
Nhưng nếu điều đó không xảy ra mà trái lại, gã rút khỏi cuộc chơi để tiếp tục săn đuổi con mồi khác, hoặc quay trở lại với vợ v.v., thì lời khuyên của nhà tư vấn dành cho bạn là:
Hãy trở về với kế hoạch ban đầu, học cách đáp ứng những nhu cầu cảm xúc của người vợ từng lầm lỡ.