Bọ lúc nhúc trong hộp sữa Enfakid A+

Giá sữa ngày càng tăng, nhưng chất lượng không biết có đảm bảo như quảng cáo của các hãng hay không luôn là điều làm các bậc cha mẹ lo lắng.

31.2131

Bởi thực tế không ít trường hợp khi mở hộp sữa ra thì bên trong sữa đã vón cục, vàng, hay thậm chí là có dị vật giống con bọ, như trường hợp của gia đình anh Nguyễn Xuân Lượng.
   
Tối 12/5, chị Hảo, vợ anh Lượng (ở số 1194 đường Láng, Hà Nội) mua một hộp sữa Enfakid A+ tại Siêu thị CTM MART Cầu Giấy, Hà Nội. Sáng 13/5 mở hộp sữa ra, anh chị tá hỏa vì bên trong hộp sữa có dị vật như con bọ màu đen. Ngay sau đó người nhà của anh Lượng đã gọi cho KH&ĐS.

Hộp sữa này là sản phẩm của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam. Dưới đáy hộp có các thông tin sau: QGC23C35 - NSX 23/07/2010 26023 - HSD 23/07/2012 03:42:40. Theo những thông tin trên, hộp sữa này phải đến ngày 23/07/2012 mới hết hạn sử dụng.

Hóa đơn bán hàng số 000K5004531 của siêu thị CTM MART ghi rõ, hộp sữa trên được mua vào hồi 17h19 ngày 12/5/2011. Trên diễn đàn Web Trẻ thơ (nơi chị Hảo đăng thông tin về hộp sữa để mọi người được biết) đã có không ít ý kiến của các bà mẹ lo ngại về chất lượng sữa và kiến nghị cần thiết phải làm rõ nguồn gốc những con bọ này. 

Hộp sữa còn nguyên tem khi bóc
 
Vào hồi 18h ngày 13/5, chị Lê Thị Ngọc Thúy - nhân viên tiếp nhận thông tin của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam đã có mặt tại gia đình anh Lượng để kiểm tra mẫu sản phẩm. Khi anh Lượng mở hộp sữa và xúc ra một vài thìa nhỏ, những người có mặt - gồm vợ chồng anh Lượng, nhân viên tiếp nhận thông tin của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam và phóng viên KH&ĐS cùng quan sát sữa có lẫn những chấm đen, nhỏ li ti.
 
Anh Lượng khẳng định lúc sáng ngày 13/5 khi mới mở nắp thiếc của hộp sữa có thấy 7 - 8 dị vật màu đen giống con bọ đã chết khô lẫn trong lớp sữa bột phía trên. Còn chị Hảo, vợ anh Lượng cho biết, hộp sữa chị mua đang nằm trong chương trình khuyến mại - được tặng kèm một bình đựng nước và được tích điểm đổi quà.
Nhiều dị vật như bọ đen trong hộp sữa

Gia đình anh Lượng chỉ có một yêu cầu duy nhất là đề nghị hãng sữa kiểm tra ngẫu nhiên một số hộp trong lô sữa đó để kiểm tra nguy cơ lô sữa này có thể cũng có dị vật giống con bọ như hộp sữa của anh chị đã mua. Nhân viên tiếp nhận thông tin đã lập biên bản về hiện trạng hộp sữa và cam kết công ty sẽ liên hệ với gia đình anh Lượng khi có kết quả kiểm tra.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của gia đình, nhân viên này đã không thu hồi hộp sữa như qui định. Mặt khác, trong biên bản xác nhận thông tin cũng chỉ ghi là "sữa không thơm như thường dùng" chứ không có một dòng thông tin nào về tình hình những dị vật như con bọ đen lẫn trong sữa.

KH&ĐS sẽ liên hệ với Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam về kết quả kiểm tra lô sữa và Siêu thị CTM MART, cũng như Hội Bảo vệ Người tiêu dùng về sự việc này và tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong số những báo tới.

Theo Thu Na - Báo Khoa học và Đời Sống Online

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]