Trước tiên xin chúc mừng Khởi My vì thành công của MV Gửi cho anh 2 vừa qua. Sau tiếng vang của MV có khiến bạn bận rộn hơn nhiều không? 

- Gần cuối năm nên My cũng khá bận, sau MV Gửi cho anh 2 đi diễn mình nhận được lời khen, tình cảm của khán giả nhiều hơn, mọi người mong muốn, háo hức có thêm nhiều phần MV Gửi cho anh nữa. Đây là nguồn động lực lớn để mình tiếp tục sáng tạo cho con đường sự nghiệp của mình. 

Khởi My cảm thấy thế nào khi một số ý kiến cho rằng MV Gửi cho anh 2 không hay bằng Gửi cho anh 1 vì diễn biến câu chuyện hơi nhanh? 

- Làm nghệ thuật không thể tránh khỏi kiểu: Chín người mười hai ý, ngay cả những MV trên thế giới cũng không tránh khỏi điều này. Và theo Khởi My nhận định trong cuộc sống, anh em trong một gia đình vẫn có những ý kiến trái chiều xảy ra nên làm nghệ thuật thì khen hay chê chắc chắn phải có. My không cảm thấy buồn vì đây là ý kiến riêng của mỗi người không phải là tác động cho mình lăn tăn và lo lắng mà chỉ giúp cho mình cố gắng hơn trong các sản phẩm sau mà thôi. 

Những tình huống trong MV nếu mọi người xem kỹ sẽ thấy không quá nhanh, khi các bạn xem một bộ phim truyền hình dài tập thì đã có rất nhiều thời gian để nắm rõ cặn kẽ mọi chuyện nhưng đây chỉ là một MV ngắn, để có thể làm cho các bạn hiểu được tình tiết trọn vẹn nhất, gọn gàng nhất của MV đã là khó với êkíp rồi.

Cái kết trong MV tạo ra hai dư luận trái chiều, nếu ngoài đời thì Khởi My sẽ chọn “Thà khóc trên BMW hay cười đằng sau môtô”? 

- Khởi My không chọn xe mà chọn cái tình nghĩa trong cuộc sống của mình. Trước giờ những cái liên quan đến tình cảm Khởi My đều coi trọng. Nếu để chọn lựa hai anh chàng, My không muốn chọn trên phương tiện xe này xe nọ. Rõ ràng nó rất là cần thiết nhưng không phải là tất cả.

Còn với cái kết của MV, nếu là người từng trải trong cuộc sống họ rất hài lòng với cái kết nhân nghĩa trong đó. Với các bạn trẻ dĩ nhiên lại thích cái gì đó dễ thương, những anh chàng Hàn Quốc, những mối tình lãng mạn My, đã hướng tới phục vụ đủ hai tầng lớp khán giả. Tuy nhiên, không thể chiều lòng được tất cả mọi người nên ra một sản phẩm được mọi người đón nhất là điều hạnh phúc nhất của người nghệ sĩ rồi. 

Hiện tại, MV Gửi cho anh 2 đã vượt ngưỡng hơn 5,6 triệu lượt xem, Khởi My có lo sợ các MV phim ca nhạc tiếp theo sẽ khó thoát khỏi hình ảnh Dzoi “dữ dằn” không? 

- Gửi cho anh là một cái gì đó mang tính thiên thời - địa lợi - nhân hòa, nó phù hợp tạo nên ngọn lửa mới cho sản phẩm của mình, Khởi My không quá lo sợ vì ở mỗi thời điểm, mỗi gu âm nhạc, gu MV sẽ khác nhau, chẳng hạn ở thời điểm này ít người làm phim ngắn thì My nghĩ ra ý tưởng làm phim ca nhạc ngắn. Với Khởi My thì nghệ thuật là một không gian sáng tạo bao la rộng lớn, càng trải nghiệm My càng thích thú với nó.

Năm 2013 được xem là một năm thành công với Khởi My, bạn giành được giải nhất quán quân Gương mặt thân quen, MV ca nhạc đạt lượng xem khủng. Vậy còn điều gì khiến bạn phải tiếc nuối nữa không? 

- Mình muốn có nhiều thời gian để thể thực hiện mọi mong ước trong một năm của mình, con người vốn có lòng tham vô đáy nhưng không thể nào làm hết được mọi chuyện, nó cũng có giới hạn của sức khỏe, thời gian... Đối với My tiếc nuối thì chắc không phải chỉ là mình muốn làm nhiều hơn nữa thôi. Trong năm qua mọi thứ đến với Khởi My quá bất ngờ, My nghĩ đó là sự may mắn cho mình và mình cần cố gắng nhiều hơn không chỉ cho năm vừa rồi mà cho cả số phận sự nghiệp của mình trong nhiều năm nữa. 

Còn việc làm mới hình ảnh bản thân thì sao? Bước chân vào giới showbiz đã 5 năm mà mọi người vẫn chỉ quen nhìn một hình ảnh Khởi My trẻ trung, nhí nhảnh mặc dù tuổi cũng thuộc hàng “mãn teen” rồi? 

- My đi theo hướng tính cách thật của mình ở ngoài đời, không chạy theo trào lưu quá nhiều. Bởi My nghĩ là sống cho bản thân mình nhiều hơn một chút, công việc cũng cần nhưng cái gì cũng phải điều tiết hài hòa với nhau. Giống như một trái ổi vậy, khi mình ép cho nó chín nhanh quá thì cũng không ngon hoặc cứ ép cho nó non mãi không cho chín cũng không được. Cái gì cũng phải theo trình tự riêng của nó, các ca sĩ của VPop họ luôn muốn làm cho mình trẻ hơn, fan của VPop cũng muốn thấy ca sĩ của họ luôn dễ thương và cá tính. Riêng My, khán giả yêu mình thế nào thì mình nên theo cái đó, My may mắn trùng hợp với khán giả là họ thích một Khởi My năng động, trẻ trung không cầu kỳ, không kiêu sa, một cái gì đó chân chất, giản dị đúng với tính cách con người My. 

Có nhiều người, đặc biệt anh chị trong nghề nói với Khởi My tại sao không lột xác, không làm cho mình lady hơn, sang hơn nhưng đó không phải là cái mà Khởi My hướng tới. Con đường nghệ thuật My đặt ra là cái mình đã làm được chứ không phải lúc nào mình cũng tô vẽ bản thân mình, đó chỉ là bề ngoài thôi mà My muốn phải có ở nội lực bên trong hơn. 

Thế còn dự định ra một album nhạc xưa mà bạn từng thổ lộ sau chương trình Gương mặt thân quen nữa?

- Khởi My đang cố gắng tập luyện giọng hát, My xem đây là một sự trải nghiệm nghiêm túc, mình không thể hát qua loa được. Khởi My đã chọn ra được một số bài hát để thực hiện MV này và hát cho mẹ nghe thử. Mẹ nói là nên tập nhiều hơn nữa để giọng hát có độ luyến láy, chín muồi, nó đầy đủ nội lực thì mình sẽ bắt đầu đi thu âm. Đối với Khởi My và mẹ, khi làm cái gì mình cần phải tôn trọng người nghe, người nhận sản phẩm và cả bản thân mình khi làm được điều đó cũng chính là đang tôn trọng bản thân mình. 

Cảm ơn Khởi My! Rất mong album của bạn sẽ sớm ra mắt khán giả trong thời gian tới!