Với ông bà, bố mẹ
Là những người lớn, ông bà, bố mẹ không cần bạnphải tặng quà gì có giá trị quá lớn. Đặc biệt, họ rất thích những món quà do tự tay bạnmình làm đấy bạn ạ.Vân (18t) chia sẻ: “Tớ đang loay hoay không biết nghĩ gì để tặng mẹ thì tình cờ cô
bạn thân tặng tớ một đống vải nỉ to sụ, thế là nhờ chị hàng xóm chỉ cách, tớ tặng mẹ một chiếc gối mềm mại,
xinh xắn với dòng chữ “I love U, Mum” hehe, đối với tớ đụng vào kim chỉ là cứ thấy tay chân lóng ngóng, nhưng vì
tình yêu đối với mẹ, tớ bắt đầu làm quen với em “kim” đấy!” Không khó để có một chiếc gối xinh xắn cho bố hoặc mẹ các bạn nhé! Chiếc gối tự tay mình may hẳn sẽ mang nhiều
ý nghĩa hơn so với chiếc gối mua ngoài cửa hiệu. Đó là tất cả tình
yêu thương mà chúng mình muốn dành tặng cho bố mẹ phải không nào? Chúc các bạn thành công nhé!
Hẳn không có gì hơn ngoài những niềm vui Gia đình nho nhỏ chúng ta mang lại. Tết là dịp để mỗi thành viên trong Gia đình ở bên nhau nhiều hơn. Nếu khéo léo và đảm đang, vào những ngày Tết, bạn hãy cố gắng dậy thật sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hì hục cả buổi sáng trong bếp rồi mời họ hàng đến thưởng thức “tay nghề”... Món canh có thể nhạt hơn mẹ nấu, thịt kho có thể mặn hơn... Mâm cơm ngày Tết chưa được hoàn hảo nhưng chắc chắn ai cũng phải bất ngờ và tự hào về bạn đấy!