- Trời đất! Các “taxi tặc” ấy đã bị xử ra sao? - Hổng xử được! Cán bộ kiểm định cho biết họ không có quyền xử phạt hay tạm giữ phương tiện vi phạm. Hỏi chánh thanh tra giao thông của Hà Nội thì ổng nói nếu taxi chở khách chạy trên đường mà bị phát hiện lắp đặt thiết bị gian lận thì thanh tra mới phạt được. Mà cũng chỉ phạt hành chính thôi! - Hèn chi gian lận ngày càng hoành hành. Như mấy cây xăng gian giảo ăn cắp của khách hàng tiền tỷ lại chỉ bị phạt cỡ hai mươi triệu đồng thì ăn nhằm gì. Phải phạt nặng tay chúng mới tởn... - Nặng tay cỡ nào, chú mày thử hiến kế coi? - Cứ tính ngược từ thời điểm phát hiện cây xăng gian lận, lùi lại ngày cây xăng đó ra đời nó đã bán ra được bao nhiêu lít xăng, nhân lên thành lượng xăng mà nó đã đong thiếu trong quá trình hoạt động và quy ra số tiền phải thu hồi lại cho khách hàng. Đây mới chỉ là số tiền ăn cắp bị thu hồi, còn tiền phạt hành chính tính riêng...

- Hay! Nhưng làm sao trả lại số tiền bị mất cắp đó cho khách hàng?

- Hổng phải trả. Cứ dùng số tiền đó bù lỗ vào giá xăng thì dân sướng rồi!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU


Video đang được xem nhiều