Châu Nhuận Phát mệt mỏi với vai Khổng Tử

“Tôi ngán ngẩm muốn chết trong suốt ba tháng qua. Vợ tôi ép tôi phải đóng phim đó. Cô ấy kiểm soát hầu bao của tôi” - ngôi sao 54 tuổi ca cẩm.

15.6037

Đó là điều Châu Nhuận Phát (Chow Yun Fat) chia sẻ trong cuộc họp báo gần đây tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Anh kể với giọng hài hước, và khiến khán phòng rộ tiếng cười.

Châu Nhuận Phát rất vui khi đóng Khổng Tử. Ảnh: Sina.

Sinh tại Hong Kong, Châu Nhuận Phát nói tiếng Quảng Đông (Cantonese). Khi đóng Khổng tử (Confucious), anh phải nói tiếng Quan Thoại (Mandarin). Anh còn cho biết thường xuyên phải tập nói những câu đầy tính triết lý của nhà tư tưởng Trung Hoa cổ đại. Các vệ sĩ và tài xế phải nín cười, sau đó nhận xét rằng anh nói rất tệ. Tuy nhiên, các nguồn tin trong đoàn làm phim lại cho biết, Châu Nhuận Phát “phát âm hoàn hảo tiếng Quan Thoại”.

Hai năm trước, Châu Nhuận Phát từng từ chối tham gia phim này vì nhân vật quá trẻ so với tuổi anh. Đạo diễn Hồ Mân (Hu Mei) phải sửa kịch bản để anh thấy thoải mái khi nhập vai. Họ cũng tìm được tiếng nói chung trong quá trình hợp tác này, vì Châu Nhuận Phát tuyên bố anh không thích đóng thần thánh, còn Hồ Mân nói rằng, cô cũng chỉ thích làm phim về một con người bằng xương bằng thịt.

Châu Nhuận Phát và Châu Tấn trong phim. Ảnh: Sina.

Trang Sina đưa tin, bộ phim về Khổng Tử - người sáng lập Nho giáo và sống cách đây 2.500 năm - mới kết thúc giai đoạn quay và đang bắt đầu làm hậu kỳ. Phim còn có sự tham gia của Châu Tấn (Zhou Xun) trong vai Nam Tử (Nan Zi), ái thiếp của vua nước Triệu thời Xuân Thu.

Phim sẽ ra mắt vào mùa xuân năm sau.

Mai Trần

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]