Chị chỉ có ham muốn chiếm hữu người khác thôi

Lẽ ra sau cơn mê, chị biết đâu là bến bờ hạnh phúc để trở về và vun đắp. Từng để trái tim mình đi hoang cũng được, có con cũng được nhưng im lặng chăm lo cho đứa con dù không thể lấy người tình trẻ, nhưng với nhiều người có 1 đứa con với người mình yêu đã là 1 hạnh phúc đó mới là tình yêu.

15.5887

Những dòng chia sẻ của chị trong bài viết: “Phải chăng tôi bị trả giá cho sự ham muốn quá mức?“, tôi rất hiểu và cảm thông với chị.

Chị ạ! Đam mê cuốn con người ta lạc lối, em hiểu nỗi khát khao của người phụ nữ khi gặp được người đàn ông làm mình mê mẩn đến thế, và chị đã sống cho cảm xúc ấy, quá nhiều nhưng nếu nói chị đã sống không có lý trí cũng không đúng vì chị cũng đã nghĩ ra được những mưu mô để giữ chân người tình đấy thôi.

Bình tâm để chăm con cho khỏe mạnh.

Em thấy chị đã quá ích kỷ, chỉ biết sống cho bản thân mình, không nghĩ cho con gái, cho lòng tự trọng của người đàn ông mà một thời chị đã yêu và lấy làm chồng. Lẽ ra sau cơn mê, chị biết đâu là bến bờ hạnh phúc để trở về và vun đắp. Từng để trái tim mình đi hoang cũng được, có con cũng được nhưng im lặng chăm lo cho đứa con dù không thể lấy người tình trẻ, nhưng với nhiều người có 1 đứa con với người mình yêu đã là 1 hạnh phúc đó mới là tình yêu.

Chị chỉ có ham muốn chiếm hữu người khác thôi, chứ với người tình chị cũng không yêu anh ấy, chị đừng thù hận anh ta nữa, để anh ta có 1 cuộc sống bình thường, nghĩ cho cha mẹ người ta với chị ạ. Nuôi con trai khôn lớn, ai lại mong con trai cưới về 1 người vợ gần 40 tuổi, trắc nết, bỏ chồng. Chị hãy bình tâm lại nhé, đừng suy nghĩ nhiều. Mong con trai chị khỏe mạnh và tâm hồn chị bình an!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]