Chiếc váy cưới gia truyền có tuổi thọ lên tới 120 năm

Mặc dù đã nhuốm màu thời gian nhưng chiếc váy cưới gia truyền của gia đình cô Abigail Kingston vẫn là kỉ vật hết sức thiêng liêng vì nó chứa đựng rất nhiều ý nghĩa.

15.0816
Ở đâu đó trong một giai điệu cổ của Anh, người ta vẫn thường quan niệm, cô dâu phải mặc thứ gì cũ, thứ gì mới, thứ gì đi mượn và thứ gì mang màu buồn đến đám cưới của mình. Tin rằng điều này sẽ đem đến một cuộc sống hôn nhân viên mãn sau này, Abigail Kingston, 30 tuổi đã quyết định diện trên người một thứ gì đó thật cũ. Và chiếc váy cưới gia truyền đã lọt vào tầm ngắm của cô.

Abigail là cô dâu thứ 11 được mặc chiếc váy cưới cổ này.

Cô dâu đến từ thành phố Bethlehem, bang Pennsylvania, Mỹ này cho biết mình là người thứ 11 được mặc chiếc váy cưới có tuổi thọ lên tới 120 năm này. Từ nhiều đời nay, nó đã được các cô dâu trong gia đình truyền tay nhau mặc.

Người đầu tiên mặc chiếc váy là cụ Mary Lowry Warren. Cụ kết hôn vào năm 1895. Sau đó, chiếc váy cứ được truyền từ đời này qua đời khác cho tới lượt mẹ của Abigail và hiện tại là cô. Được biết, cô dâu cuối cùng luôn là người có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản chiếc váy cưới gia truyền của dòng họ.

Do đã có tuổi thọ khá cao nên chiếc váy hiện không còn được như nguyên trạng nữa. Cánh tay của váy đã bắt đầu bị mục, thân váy lấm chấm những vết thủng của thời gian. Hơn thế, màu trắng tinh khôi ngày nào cũng đã chuyển sang sắc nâu ố vàng. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của nhà thiết kế váy cưới Deborah LoPresti, chiếc váy cưới cũ kỹ đã được phục hồi lại như mới để kịp với đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 17/10 sắp tới của cô.

Abigail hy vọng trong tương lai con gái cô cũng sẽ tiếp nối truyền thống của gia đình, cũng sẽ rạng ngời trong chiếc váy cưới chứa đựng bao kỉ niệm và ý nghĩa này.

Dù vải đã ngả màu nhưng chiếc váy vẫn chứa đựng nhiều kỉ niệm và ý nghĩa.

Đối với cô dâu dáng cao, chiếc váy sẽ trở nên bị ngắn.

Các cô dâu trong dòng họ đều từng mặc chiếc váy gia truyền trong ngày lễ kết hôn của mình.

Chiếc váy đã được phục chế lại bởi nhà thiết kế váy cưới Deborah LoPresti.

Nó đã trở nên đẹp như mới sau 200 giờ làm việc của nhà thiết kế.

Đây là truyền thống mà nhà cô đã truyền lại từ bao đời nay.

Hiện Abigail và chồng tương lai đã chuyển tới sinh sống tại Anh.

(Nguồn: Lehighvalleylive)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]