Chưa thoát nghèo giờ các con lại đổ bệnh

Gia đình anh thuộc diện nghèo nhất xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh). Vợ bị bệnh động kinh quanh năm suốt tháng phải uống thuốc.

0

TIN BÀI KHÁC







Gia đình anh Toại

Khi cái đói, cái nghèo vẫn còn đeo đẳng thì các con lại bệnh. 2 đứa con đều mắc phải căn bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh, gan và lách to. Cuộc sống vốn nghèo nay lại càng túng quẫn.

Nhiều đêm anh Toại nằm ngủ mà nước mắt cứ trào ra, cứ nghĩ đến vợ, đến 2 đứa con bé nhỏ tội nghiệp là anh lại trằn trọc không sao ngủ được.

Đến xã Hương Minh hỏi thăm gia đình anh Trần Khánh Toại ở xóm 4, ai cũng thương. Anh Toại, chị Vĩnh lấy nhau về chỉ với 2 bàn tay trắng. Bố mẹ 2 bên cũng nghèo nên không đỡ đần được nhiều, cóp nhặt vay mượn mãi 2 vợ chồng mới cất được một căn nhà tranh đủ để 2 vợ chồng tránh nắng che mưa.

Niềm hạnh phúc của anh Toại, chị Vĩnh là khi 2 đứa con là Trần Anh Tuấn (2003) và Trần Thị Luyến (2008) được chào đời. Dù vất vả mệt nhọc đến mấy, cứ nghĩ về con là anh Toại như có thêm động lực để làm việc.

Anh Toại đi làm bất cứ việc gì để có tiền lo tiền thuốc cho vợ, lo cho các con. Được sự quan tâm của chính quyền, năm 2011, vợ chồng anh Toại được hỗ trợ xây dựng một căn nhà để gia đình an tâm làm ăn thoát nghèo.

Tuy nhiên, niềm hy vọng mới chớm thì bị dập tắt, cả Tuấn và Luyến đều bị mắc căn bệnh thiếu máu huyết tán và to gan, to lách.

Tuấn năm nay 9 tuổi nhưng chỉ được 13kg, người gầy, xanh xao. Còn đứa em gái là Luyến thì bụng ngày một sưng phù. Sau những trận sốt là cả 2 anh em đều lả đi, toàn bộ cơ thể chuyển sang màu xanh nhợt nhạt kéo dài đến 2-3 ngày. 

Em Luyến vừa bị thiếu máu huyết tán, vừa gan lách to, bụng ngày càng bị sưng phù

Các Bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa Vũ Quang khuyên gia đình nên đưa con ra Bệnh viện Nhi để kiểm tra và điều trị. Biết điều đó là không thể vì tiền ăn còn thiếu nữa là tiền để đưa các con đi chữa bệnh.

Nhìn 2 đứa con ngây thơ không hề hay biết mình đang mang những căn bệnh quái ác mà anh Toại đau đớn như đứt từng khúc ruột, anh luôn sợ sẽ có chuyện không hay sẽ đến với các con mình. Còn chị Vĩnh ốm yếu chỉ biết ôm các con sụt sịt, thương con, thương cho chồng.

Trong căn nhà trống rỗng đến chiếc tivi cũng không có, giờ tài sản duy nhất của đôi vợ chồng là một cặp trâu.

“Tôi định bán cặp trâu này để đưa con đi khám và chữa bệnh nhưng làm nông mà không có trâu thì lấy gì mà ăn. Giờ chỉ biết chờ con nghé con nó lớn rồi bán mới đưa con đi bệnh viện chữa được. Không biết các con có chờ đến ngày tôi bán nghé nữa không” anh Toại như bật khóc.

Những năm trước anh Toại còn đi làm phụ hồ, đi cắt tóc, một ngày cũng kiếm được dăm ba chục nhưng gần 3 năm nay anh phải ở nhà vì căn bệnh của chị Vĩnh lại tái phát, chị thường xuyên bị ngất xỉu nên anh phải ở nhà để trông chừng.

Gia đình anh đang rơi vào cảnh khốn quẫn, bây giờ gia đình anh cũng chẳng có nổi vài trăm nghìn huống hồ là tiền triệu để đưa các con đi chữa bệnh. Nhiều đêm nhìn đứa con gái bé nhỏ vật vã đau đớn anh Toại chỉ biết im lặng, nước mắt đầm đìa thương cho cái số phận hẩm hiu của mình.

Càng nghĩ anh Toại càng bất lực, tuyệt vọng nhiều khi anh đã buông xuôi, phó mặc cho số phận. Nhưng đời anh đã khổ nhiều, bất hạnh nhiều rồi, 2 đứa con giờ đây là niềm hy vọng duy nhất mà 2 vợ chồng anh Toại đang gửi gắm. Anh chỉ mong cho con nghé nó mau lớn để có tiền cứu lấy 2 đứa con tội nghiệp.

Nhưng khi bán được nghé thì liệu Tuấn và Luyến còn đủ sức để đi viện được nữa không, liệu có quá muộn không? Khi có tiền để đưa con đi chữa thì liệu 2 con có còn trên cõi đời này nữa không? Liệu có tiền mà bệnh trở nên nghiêm trọng không chữa được nữa thì sao? Những câu hỏi ấy cứ luôn ám ảnh trong tâm trí anh Toại...

Xuân Sinh – Duy Tuấn
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Trần Khánh Toại ở xóm 4, xã Hương Minh (Vũ Quang, Hà Tĩnh)

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình anh Trần Khánh Toại)
Qua TK ngân hàng Vietcombank
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

Qua TK ngân hàng Viettinbank
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 1020.1000.158.2330
Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand
- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
-Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
-Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]