Chuyện đã qua giúp Oanh có thêm kinh nghiệm sống

Mình mong bạn hãy sáng suốt hiểu thật rõ bản chất của vấn đề, đừng bị những tình cảm của mình lấn át để có thể quên đi con người bội bạc đó và sống tốt. Đừng bao biện cho những hành động của anh ta và cũng đừng luyến tiếc điều gì. Hãy coi đó là một kinh nghiệm cho mình để trưởng thành hơn trong cuộc sống sau này.

15.5803

From: Vuong Thu Hanh
To:
[email protected]
Sent: Friday, June 20, 2003 3:24 AM
Subject: Gui chi Oanh!

Chào Oanh,

Đọc những dòng tâm sự của bạn, mình rất thông cảm. Mình hiểu những gì mà bạn đang phải chịu cũng như những suy nghĩ của bạn. Đó thật sự là đau đớn khi hiểu ra rằng người mà mình yêu thương bấy lâu lại là kẻ lừa dối và lừa dối quá tinh vi đến mức như vậy. Anh ta không chỉ lừa dối bạn mà cả gia đình bạn!

Mình biết hiện giờ trong lòng bạn vẫn có hình ảnh của con người đó, thật khó mà bảo là có thể quên ngay trong một sớm một chiều bởi vì đó là tình cảm thật sự của bạn, nhưng mình mong bạn hãy cứng rắn lên. Bạn hãy nhìn vào bản chất thật sự của vấn đề, nếu anh ta thật sự yêu bạn, nghĩ cho bạn thì anh ta đã thẳng thắn chia tay với bạn từ khi anh ta quyết định sẽ lấy một người con gái khác. Nhưng anh ta là kẻ quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, không muốn mất mát gì nên đã khất lần mãi như vậy. Anh ta thừa hiểu rằng tình cảm của bạn là như thế nào, bạn mong muốn điều gì... vậy tại sao lại cố làm cho bạn hy vọng một cách hão huyền và làm mất thời gian của bạn như vậy? Và đến bây giờ khi anh ta hiểu rằng không thể tiếp tục duy trì cả tình cảm của vợ và của bạn nữa, bởi vì anh ta sợ có thể sẽ bị mất cả hai, nên quyết định nói thật với bạn và để yên ổn sống với vợ!

Một con người dám lừa dối đến mức như vậy mà không hề sợ bất kỳ một kết quả như thế nào, bất chấp cả những lời chê bai, trách móc, đánh giá chắc chắn sẽ xảy ra khi bạn và gia đình bạn biết chuyện, bạn cảm thấy như thế nào? Mình mong bạn hãy sáng suốt hiểu thật rõ bản chất của vấn đề, đừng bị những tình cảm của mình lấn át để có thể quên đi con người bội bạc đó và sống tốt! Đừng bao biện cho những hành động của anh ta và cũng đừng luyến tiếc điều gì, hãy coi đó là một kinh nghiệm cho mình để trưởng thành hơn trong cuộc sống sau này!

Mong bạn bình tâm!

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]