Cô ấy tuyệt vời nhưng không dành cho Hùng

Bạn không phải là người cô ấy tìm đến khi khó khăn, không là bờ vai để cô ấy khóc khi có nỗi lòng nào đó. Có lẽ, vì thế trong suốt thời gian 6 năm đó, hình ảnh của bạn vẫn giữ nguyên vị trí. Bạn đã không biết cách yêu và để được yêu.

0
From: Kha Minh
To:
[email protected]
Sent: Monday, December 02, 2002 2:54 PM
Subject: HUNG HAY QUEN CO BAN GAI AY DI

Hùng thân,

Mình nghĩ rằng bạn nên dừng mối quan hệ ấy ở mức độ tình bạn. Mình cũng hiểu, thật khó cho bạn quên được người con gái đó. Thực lòng, đọc qua thư bạn, mình hình dung bạn là một chàng trai lớn tuổi nhưng còn rất trẻ con, kinh nghiệm sống ít ỏi. Cô gái hơn bạn rất nhiều điều và bạn chỉ có một tấm chân tình.

Bạn không phải là người cô ấy tìm đến khi khó khăn, không là bờ vai để cô ấy khóc khi có nỗi lòng nào đó. Có lẽ, vì thế trong suốt thời gian 6 năm đó, hình ảnh của bạn vẫn giữ nguyên vị trí. Bạn đã không biết cách yêu và để được yêu, có thể chăng?

Cô ấy đã nói hết trong thư rồi đó. Bạn hãy chấp nhận nó đi. Hãy yêu cao thượng. Còn việc thay đổi tính cách của mình thì tùy bạn xem xét. Bạn hãy là bạn, không nên vì yêu cô ấy mà phá vỡ bản thân mình. Như thế bạn sẽ "xấu" đi trong mắt mọi người.

Hãy nghĩ cô ấy là người tuyệt vời nhưng không dành cho bạn.

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]