Gởi các bạn đã hoặc đang chuẩn bị cho ngày hạnh phúc!

Khi chuẩn bị đám hỏi, 2 vợ chồng mình đã lên kế hoạch và may áo dài cũng như áo vest. Vì đám cưới với đám hỏi cách nhau không xa nên vợ chồng mình nghĩ may áo cho kịp đám hỏi rùi dùng cho cả đám cưới luôn. Vợ chồng mình chi cho trang phục hết khoảng 7tr đồng. Sau khi cưới, áo dài và áo vest được treo ngay ngắn trong tủ đồ.

Cứ mỗi lần thay quần áo, mình lại đứng ngắm cái áo dài một chặp rùi mới chịu thay đồ, cứ mỗi lần như thế là lòng mình lại rạo rực, bồi hồi nhớ lại lúc 2 vợ chồng đi chụp ảnh cưới, hihi… Anh xã thì chẳng bao giờ đụng đến cái áo vest nữa. Ảnh cứ nói mình: “Hay hồi đó mình đừng may đồ, ngoài tiệm thiếu gì đồ đẹp, thuê cho rùi, đỡ tốn, may xong rùi mặc đúng 3 lần là không đụng đến nữa, phí thật em nhỉ?”. Mình thì không nghĩ vậy, dù chỉ mặc có 3 lần (đám hỏi, chụp ảnh cưới ngoại cảnh và đám cưới) nhưng đối với mình nó ý nghĩa vô cùng. Cái cảm giác đó bạn không thể nào diễn tả được. Mình không thể mặc lại lần nữa nhưng đó luôn nhắc nhở mình về quãng thời gian vợ chồng mình hạnh phúc thế nào, nó là cả một vùng ký ức đẹp mà không tiền bạc hay vật chất nào có thể đánh đổi được. Những người bạn của mình có nhiều người cũng nghĩ may đồ chi cho tốn kém, thuê mặc được nhiều màu, nhiều kiểu, bla bla bla… Bản thân mình thì thích chỉ cần một kiểu, một bộ nhưng theo ý mình, màu vải, chất liệu vải, kiểu dáng, kích thước,v.v.. . duy nhất nó là độc quyền của mình mới chịu à. hihihi…

Các bạn có đồng quan điểm với mình không ạ?