Con Michael muốn nổi tiếng như cha

Ngày 25/6/2009, Michael Jackson ra đi, để lại ba con nhỏ là Prince (14 tuổi), Paris (13 tuổi) và Blanket (9 tuổi). Sau hai năm cha mất, ba đứa trẻ dần dần ổn định cuộc sống trong sự chăm sóc của bà Katherine Jackson. Paris và Prince thậm chí còn có ý định tiếp bước sự nghiệp nổi tiếng của Michael Jackson.

0

Paris và Prince thay mặt cha lên nhận giải Grammy năm 2010. Ảnh: Socialite Life.

Hai năm sau ngày mất của Michael Jackson, ba đứa trẻ dần trưởng thành và mạnh mẽ hơn trong vòng tay chăm sóc của bà nội. Thời điểm "ông vua nhạc Pop" còn sống, các con ông không được lộ diện trước giới truyền thông, thường xuyên phải đeo mặt nạ và tìm mọi cách trốn tránh các phóng viên chụp ảnh. Tuy nhiên, ngay sau khi Michael qua đời chúng đã gỡ bỏ mặt nạ và thoải mái khi có người tới gần chụp ảnh cũng như phỏng vấn.

Sớm quen thuộc với cuộc sống nổi tiếng của người cha và chịu ảnh hưởng của một gia đình làm nghệ thuật nên cả Paris và Prince đều mong muốn được tiếp bước Michael Jackson. Cả hai đứa trẻ đều đang tham gia lớp diễn xuất ở Hollywood và rất thích thú khi được giới truyền thông quan tâm.

Cả hai mong muốn theo chân cha, bước vào ngành giải trí. Ảnh: WireImage.

Theo thông tin của tạp chí ABC, Paris, Prince và Blanket đều có mặt tại buổi chiếu phim tưởng nhớ sự ra đi của Michael Jackson. Bên cạnh đó, anh trai của ca sĩ quá cố, Jermaine, cũng có buổi biểu diễn tại Toronto để kỉ niệm hai năm ngày anh mất. Trên khắp thế giới, các hoạt động tương tự cũng diễn ra với sự góp mặt của hàng nghìn người hâm mộ.

Sau khi Michael Jackson qua đời, bản di chúc được công bố, trong đó, mỗi con của anh sẽ nhận được một khoản tiền lớn từ số tiền 300 triệu USD bất động sản anh để lại. Ngoài ra, người được giao quyền chăm sóc ba đứa trẻ là bà Katherine Jackson, mẹ của "ông hoàng nhạc Pop".

Thái An

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]