Ai chẳng muốn nổi tiếng

27 tuổi, Hồ Hoài Anh trẻ, năng động, hóm hỉnh và dễ gần. Và để có được thành công như hiện tại, anh chàng nhạc sĩ này đã nỗ lực hết mình.

15.58

- Anh nghĩ sao về hai chữ "nổi tiếng" ?

- Nổi tiếng ư? Ai cũng muốn khi bước chân vào nghề. Tôi còn muốn tạo scandal gây sốc trong âm nhạc ấy chứ! Tôi muốn có một tác phẩm để đời, muốn lao động và đi lên bằng đôi tay và khối óc của mình. Khẳng định mình để mọi người yêu mến, đón nhận. Tôi trân trọng những gì mình đang có, không bao giờ đem chuyện tình cảm của mình làm vũ khí đánh bóng tên tuổi.

Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang.

- Để có thành công như hiện nay anh đã làm việc như thế nào?

- Tôi là "một kẻ đa mang". Khi là một nghệ sĩ đàn bầu, khi là một nghệ sĩ sáng tác và có khi còn là một ca sĩ. Tôi chơi nhạc dân tộc world music và những thể loại nhạc mang tính học thuật. Sáng tác và hát chủ yếu theo phong cách pop music. Tôi cũng là một người may mắn hơn nhiều người khác, ít nhất là được gần gũi với công chúng, đó là một thuận lợi. Công việc không cho tôi lúc nào được nghỉ ngơi, tôi luôn muốn được là người bận rộn.

- Trước đây Hồ Hoài Anh là một người giản dị, mỗi lần lên sân khấu chỉ biết một màu trắng và mái tóc buộc túm sau gáy. Còn bây giờ trông anh "sành điệu" hơn. Điều gì khiến anh thay đổi?

- Nhiều người nhận xét Hồ Hoài Anh giờ khác xưa với cách lựa chọn quần áo cũng hơi lòe loẹt nhưng trẻ trung, sôi động. Do Hồ Hoài Anh may mắn nên ngoài công việc sáng tác, thỉnh thoảng còn được các hãng thời trang, điện thoại "chọn mặt gửi vàng", tiếp xúc nhiều nên mình cũng cảm thấy cần thời trang hơn một chút nữa, nhưng màu đen và trắng vẫn mãi là hai gam màu tôi yêu thích nhất. Mà thỉnh thoảng cũng phải thay đổi phong cách một chút để tạo sự mới mẻ chứ!

- Nhiều người cho rằng giới trẻ hiện nay yêu thực dụng, nhất là giới nghệ sĩ, anh thấy sao?

- Cuộc sống bây giờ hiện đại và thoáng hơn xưa rất nhiều. Có những bạn không ý thức được giá trị của tình yêu. Họ đến với tình yêu đôi khi chỉ để lấp khoảng trống trong những lúc cô đơn, yêu nhưng lợi dụng nhau... Giới nghệ sĩ và giới khác cũng vậy thôi, thực dụng trong tình yêu là có thật trong giới trẻ nhưng không phải tất cả. Theo tôi, khi con người đầy đủ về vật chất và tinh thần chắc chắn sẽ không yêu thực dụng.

- Anh thường xuyên xả stress bằng cách nào?

- Không phải làm việc, chưa điều gì lôi cuốn và hứng thú với tôi hơn đi câu. Có hôm ngồi câu cả ngày chẳng có chú cá nào thèm đớp mồi. Không "sát cả" nhưng thú đi câu vẫn rất thú vị.

- Hiện tại anh sống như thế nào?

- Tôi thích sống độc lập nên đã dọn ra ngoài. Hơn nữa nghề sáng tác luôn đòi hỏi một không gian riêng để không làm ảnh hưởng đến người khác nên quyết định sống một mình tại căn nhà mới tậu được ở chung cư cũng khá rộng, cách bài trí của căn phòng cũng khá hợp với hoàn cảnh công việc hiện tại. Ngoài công việc sáng tác, hàng ngày tôi tranh thủ làm việc cùng các ca sĩ ở phòng thu riêng.

(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]