Công việc và gia đình: em biết lựa chọn làm sao?

Hiện em đang rất đau khổ, không biết phải làm gì khi đứng trước hai sự lựa chọn: công việc và gia đình.

0

Một là: nếu muốn vợ chồng con cái được ở bên nhau thì phải hi sinh công việc dạy học của mình. Hai là: nếu không chịu hi sinh công việc thì có nguy cơ tổ ấm của mình sẽ tan rã.

nghĩ đến việc phải từ bỏ công việc mà em đau khổ lắm

Em quê ở Quảng Nam còn chồng em ở Nghệ An, hai vợ chồng em đã cưới nhau được 6 năm rồi và chúng em có hai cô con gái rất xinh. Em là giáo viên dạy tiểu học còn chồng em thì đi thầu công trình, tuy lấy nhau được 6 năm nhưng em thật sự chỉ được sống trọn vẹn bên chồng được 2 năm đầu, khi cưới nhau rồi chúng em thuê nhà sống ở quê em, tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chúng em sống rất hạnh phúc.

Thấy vợ chồng em như vậy nên ba mẹ chồng em khuyên vợ chồng em về ngoài đó với ba mẹ vì ba mẹ sống một mình còn ấy anh chị phía chồng em thì ai cũng có nhà riêng cả, chỉ vợ chồng em là chưa thôi.

Nghe lời ba mẹ chồng em quyết định về Nghệ An, về đó công việc của anh thuận lợi hơn, anh hứa làm 3 năm kiếm ít tiền rồi xin chuyển công tác cho em để cả nhà được ở gần nhau hơn, nhưng đến nay đã hơn ba năm mà vợ chồng em vẫn sống mỗi người mỗi nơi. Khi nào công việc thảnh thơi thì anh về thăm mẹ con em vài ngày rồi anh lại đi.

Mới đây anh nói với em rằng: xin việc cho em nằm ngoài khả năng của anh. Bây giờ em quyết định hạnh phúc của vợ chồng mình. Em nghe mà buồn vô cùng, nghĩ đến việc phải từ bỏ công việc mà em đau khổ lắm, giờ em phải làm gì đây khi phải lựa chọn giữa công việc và gia đình, hãy cho em lời khuyên!?

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]