Mình và anh đến với nhau từ 2 miền quê xa xôi, nếu kể xa thì cũng không đến mức trong nam ngoài bắc nhưng cũng đủ để tính tới khoảng cách vất vả khi đi lại. Mình người Hải Dương, anh ở Phú Thọ. bố mẹ anh cũng đã già nên khi hai gia đình gặp mặt tính chuyện hôn nhân cho mình thì gặp phải một tình huống khó xử. Bên gia đình anh mong muốn do khoảng cách khá xa, đi hết 5h đồng hồ nên có thể nhà gái sắp xếp hộ nhà trai một lễ ăn hỏi, để ngày cưới coi như vừa ăn hỏi vừa đón dâu luôn. Nhưng gia đình mình lại không thể vui được. Mọi người nghĩ rằng như vậy là nhà trai không tôn trọng gia đình mình, là sự thiệt thòi cho mình. Cuối cùng mình phải đứng ra năn nỉ gia đình mình đồng ý. mình hiểu bên nhà chồng không phải khinh miệt gì mà thực sự vì khoảng cách xa xôi nên muốn đơn giản hoá thôi. Mọi người có nghĩ như mình không? Hay thực sự một đám hỏi linh đình mới chứng tỏ được vị trí của cô dâu???