Dám khác biệt: Bài 5 - Khác biệt đôi khi ở những điều rất nhỏ

Tiin.vn - Nhiều người trẻ hiện nay không biết mình thực sự thích gì, muốn gì và làm được gì.

15.5902

Đọc các bài viết về Vũ Đình Thắng, Vân Missy, Đỗ Phương Liên, Nguyễn Thị Phương trong loạt bài Dám khác biệt, hẳn nhiều người nghĩ rằng khác biệt tức là phải vứt bỏ tất cả, là mang tiếng "khác người", thậm chí...  "gàn dở" để vững bước trên con đường mình đã chọn.

Tuy nhiên, trên thực tế, những người trẻ dám nghĩ khác, sống khác không nhiều và không phải tất cả những người dám khác biệt ấy đều thành công. Thế nhưng một khi họ đã có được niềm tin để chấp nhận thử thách, thì bản lĩnh, sự quyết tâm và lòng kiên trì của họ được tôi rèn rất nhiều. Và dù có đạt hay không đạt được kỳ vọng, họ vẫn tạo ra được "thương hiệu" của chính mình.

Điều quan trọng nhất khi bạn dám khác biệt, đó là dám bảo vệ cho chính kiến của mình, dám tự tin để khẳng định cái tôi cá nhân từ những điều nhỏ nhất. Dám đứng dậy phát biểu trong một đám đông im lặng, dám mặc chiếc áo màu đen trong khi tất cả đều chạy đua theo mốt màu vàng, dám hát dù nghĩ rằng mình hát không hay, dám quyết định từ bỏ xe ô tô bố mẹ đưa đón để tự đi học bằng xe đạp...

Nhiều người trẻ hiện nay không biết mình thực sự thích gì, muốn gì và làm được gì. Họ quen được ru ngủ trong an nhàn hoặc bằng lòng với tương lai đã được bố mẹ bày sẵn. Cuộc sống của họ có thể được trải hoa hồng, nhưng có lẽ suốt cuộc đời họ sẽ không hiểu được sức nóng của đam mê, vị mặn của mồ hôi và niềm hạnh phúc khi đạt được điều mà đã cố gắng thực hiện. 

Để hiểu hơn về tâm tư, suy nghĩ của các bạn trẻ về chuyện dám tự tin để khác biệt, chúng tôi đã đem câu hỏi: "Nếu có một ước mơ, một đam mê, bạn sẽ làm gì? Bạn có dám sống cho ước mơ ấy?" để hỏi các bạn trẻ và nhận được nhiều suy nghĩ khác nhau.

Không ai có thể sống thay mình

Mình từng bị bố mẹ phản đối và bắt theo học ngành y, nhưng mình quyết tâm thi vào ĐHKHXH &NV Hà Nội bởi mình ước mơ trở thành nhà báo.  Sau 4 năm học, mình nhận ra mình không phù hợp để trở thành phóng viên. Một lần nữa, mình rẽ ngang, tham gia một  khóa học điện ảnh do nước ngoài tài trợ.

Trong khi bạn bè đồng trang lứa đã có công việc ổn định, mình vẫn tất bật lo... tốt nghiệp. Nhiều người nhìn vào, đánh giá mình là lông bông, song mình nghĩ cuộc sống do chính bản thân mình làm chủ, không ai có thể quyết định thay được. Đến bây giờ, mình vẫn tự tin vào con đường mình đã chọn. (Dương Thùy Trang - ĐH KHXH&NV Hà Nội)

Không chạy theo đam mê nếu thấy... viển vông

Mặc dù yêu thích hội họa nhưng mình là người sống thực tế, cái gì tốt thì làm chứ không nhất quyết chạy theo đam mê nếu thấy nó nông nổi và không có tương lai. Tuy nhiên, mình rất khâm phục các nhân vật trong loạt bài “dám khác biệt”, vì họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để đi đến cùng, quyết tâm thực hiện ước mơ. Mình nghĩ thành công sẽ đến với những ai dũng cảm và dám nghĩ, dám làm. (Nông Thị Hường - ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương)

Mong tìm thấy đam mê thực sự

Đôi khi mình băn khoăn vì chưa tìm được niềm đam mê thực sự, chưa biết mình thích gì, muốn làm gì. Ngành học hiện tại của mình, trước đây cũng là do mình liều lựa chọn một cách “ít rủi ro” nhất khi thi đại học. Đọc về các bạn trẻ dám khác biệt, suy nghĩ mình thay đổi nhiều. Mình nhất định sẽ tìm kiếm niềm đam mê thực sự, và dấn thân vì nó. (Dương Đình Hưng - ĐHQGTPHCM)

Dồn sức cho hiện tại

Không ai đánh thuế ước mơ. Mình đã từng có những mơ ước hơi xa xôi và viển vông một chút. Nhưng sau nhiều va vấp thực tế, mình nhìn nhận lại chín chắn hơn. Giờ, mình tập trung hết sức cho hiện tại, học tập để trở thành một kế toán giỏi trong tương lai. (Ngô Bích Thuận - ĐH Ngoại Thương Hà Nội)

Không chắc sẽ... từ bỏ tất cả

Mình biết rất nhiều bạn trẻ thi đại học chỉ vì bố mẹ muốn thế, hoặc học đại học vài năm mà vẫn “mông lung”, chưa định hình được hướng đi cho tương lai. Bản thân mình cũng từng rơi vào tình trạng như vậy. Song mình may mắn hơn là đã tìm được niềm yêu thích từ chính sự lựa chọn của mình. Các bạn trẻ trong loạt bài “Dám khác biệt” thực sự rất ấn tượng. Họ thách thức cả số phận và có niềm tin vào bản thân rất lớn. Mình không dám chắc, mình có thể từ bỏ tất cả để đi theo một ngã rẽ khác hay không, nhưng hiện tại, mình đang cố gắng học hành thật tốt, hi vọng… mọi nỗ lực sẽ được đền đáp.  (Nguyễn Thùy Trang - ĐH Kinh doanh và Thương mại HN)

Còn bạn, bạn đã tìm ra đam mê đích thực của mình? Bạn có sẵn sàng đánh đổi tất cả vì đam mê ấy?

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]