Dấu hiệu nhận biết tăm tre nhân đạo giả

GiadinhNet - Lợi dụng danh nghĩa các tổ chức nhân đạo từ thiện, hội người mù, hay các trung tâm khuyết tật... bọn lừa đảo đã chèo kéo những người nhẹ dạ cả tin mua tăm của chúng với giá 50 nghìn đồng/gói.

15.5921

Dù trời Hà Nội mưa và lạnh nhưng các đối tượng vẫn hoạt động tại bến xe Nam Thăng Long. Ảnh: Phạm Hương

 
Địa điểm hoạt động của tăm tre nhân đạo giả
 
Hiện tượng tăm tre nhân đạo lừa đảo đã được các cơ quan truyền thông cảnh báo người dân rất nhiều, nhưng vẫn còn rất nhiều người mất tiền oan cho những kẻ mạo danh tổ chức nhân đạo lừa bịp. Thời gian "tăm tre nhân đạo" lộng hành nhiều nhất trong năm chính là kỳ thi tuyển sinh đại học - cao đẳng, tại các địa điểm thi. 

Nhưng hiện nay tăm tre nhân đạo giả đã có mặt ở khắp mọi nơi chứ không riêng gì tại cổng các trường học. Địa điểm hoạt động của chúng thường là những nơi đông người qua lại như bến xe, cổng bệnh viện, ngã tư, trước các siêu thị... Thậm chí là cả cầu vượt sang đường, đây là một địa điểm khá kín đáo lại dễ tiếp cận những người đi bộ.
 
Cách đối phó khi gặp các đối tượng trên:
 
- Làm ngơ, không trả lời khi họ tiếp cận. 
 
- Kiên quyết không nhận tăm "nhân đạo".
 
- Bỏ đi ngay lập tức.
Lợi dụng sự ngơ ngác, chân ướt chân ráo của nhiều người vừa từ nơi khác lên thành phố nên bến xe khách trở thành nơi các đối tượng này hoạt động thường xuyên. 

Các đối tượng thường đi theo nhóm từ 2-5 người, có mặt tại các bến xe từ sáng tới chiều. Đồ nghề rất đơn giản chỉ có một túi xách nhỏ, một cuốn sổ và vài gói tăm tre. Nhưng thủ đoạn khá tinh vi. 

Phương thức hoạt động của bọn chúng là lợi dụng sự không hiểu biết của những người ở các tỉnh xa lên Hà Nội, chúng lại gần tiếp cận, lôi kéo rào trước đón sau, nài nỉ mọi người mua “tăm tre nhân đạo” ủng hộ người mù.
 
Chị Nguyễn Thị Lan, 32 tuổi (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) kể, hai vợ chồng vừa xuống bến xe Mỹ Đình, liền có một người mang ra một gói tăm ra nói là tặng, rồi sau đó xin tên tuổi và cũng như tiền ủng hộ những trẻ em khuyết tật. Nghĩ rằng họ đi làm từ thiện, vì có cả tờ giấy in hàng chữ rất to "Danh sách các nhà hảo tâm trên cả nước dành cho người mù, khuyết tật" nên chị Lan liền rút ví ủng hộ 50 nghìn đồng. Sau khi vừa “ủng hộ” xong nghe mấy sinh viên nói lại chị mới biết là mình bị lừa.
 
Anh Lê Văn Dũng làm nghề xe ôm tại bến xe Nam Thăng Long cho biết hằng ngày anh chứng kiến rất nhiều trường hợp những kẻ đi rao “tăm tre nhân đạo” lừa đảo khách, nhất là người vừa từ các nơi khác đến. “Chỉ trong một buổi sáng, chúng cũng đã đưa được ngót chục người vào bẫy, mỗi người kí vào danh sách đó là 50 nghìn đồng” - Anh Dũng chia sẻ.
 
Cần nghiêm trị

Bạn Nguyễn Thị Thuỷ (Sinh viên trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Dược Tuệ Tĩnh) cho biết: “Vừa vào tới bến xe Nam Thăng Long thì có 2 bạn, nhìn cũng giống sinh viên đứng chờ xe bus, lại gần đưa cho mình một gói tăm và bảo của Hội Người mù tặng, sau đó xin tên tuổi và đưa ra danh sách những người đã ủng hộ bảo mình ký nhận. 

Nhưng nhìn thấy cột “số tiền ủng hộ” đều ghi sẵn 50 nghìn đồng, nghi là hành vi lừa đảo nên mình không ký và nói là không mang theo tiền sau đó trả lại gói tăm. Vừa đi chưa được vài bước thì đã nghe những lời nói vô văn hoá của hai người đó”.

Rất nhiều trường hợp, không được may mắn như Thủy, nghĩa là đã ký nhận vào đó rồi thì bằng mọi giá bọn chúng sẽ bắt nạn nhân đưa tiền ra nếu không được chúng sẽ quay sang dẫm, dùng lời lẽ xúc phạm, thậm chí là gọi đồng bọn tới “xử lý”. Có nhiều trường hợp chỉ cần nạn nhân trót cầm vào gói tăm là sẽ phải mua, nếu không mua sẽ bị... ăn đòn.

Tình trạng trên đã diễn ra tương tự tại hầu hết các bến xe khác trong khoảng thời gian khá dài. Hành động lợi dụng lòng hảo tâm của mọi người để chuộc lợi cho bản thân đã gây bức xúc trong người dân, cần phải bị xử lý nghiêm khắc. Hi vọng các cơ quan cũng như quản lý các bến xe sớm vào cuộc để dẹp yên nạn tăm tre nhân đạo giả này.
 
Phạm Hương

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]