David Silva: Sự khác biệt của hai nửa Manchester

(TT&VH)- Trong khi HLV M.U Alex Ferguson loay hoay suốt mùa Hè mà vẫn không có được cầu thủ ông mong muốn thì Roberto Mancini đã hoàn toàn yên tâm bởi ông biết chắc mình đang có trong tay tiền vệ kiến tạo số một của Premier League: David Silva.

15.6125

Hết Wesley Sneijder đến Luka Modric rồi Samir Nasri, Ferguson đã chạy đôn chạy đáo suốt kỳ chuyển nhượng để tăng cường cho hàng tiền vệ bởi ông hiểu rằng M.U cần gấp một bộ não cho khu vực giữa sân sau khi Paul Scholes treo giày. Tuy nhiên, đến hết tháng 8, đội bóng áo đỏ đành hài lòng với việc bắt đầu mùa giải mới mà thiếu một đạo diễn ở tuyến hai. Những chiến thắng tưng bừng vào đầu mùa đã khiến nhiều CĐV áo đỏ nhanh chóng quên đi sự thiếu sót đó, cho tới khi các cầu thủ của họ phải đối mặt với Silva vào tối Chủ nhật ở Old Trafford.

Khi cựu tiền vệ Man City Shaun Wright-Phillips đặt cho đồng nghiệp người TBN biệt danh Merlin vào mùa giải trước, anh hẳn không ngờ rằng cái tên gọi vui đó lại phù hợp với Silva đến thế. Trong trận derby Manchester, tuyển thủ TBN 25 tuổi đã chơi bóng như thể anh là một thầy phù thủy. Gần như mọi pha lên bóng của Man Xanh đều qua chân Silva và gần như mỗi lần Silva chạm bóng, chuông báo động lại rung lên trước khung thành của David De Gea, bởi những pha chạy chỗ, những đường chuyền và các pha dứt điểm chỉ có thể là sản phẩm của trí tưởng tượng bậc thầy và một bộ não được lập trình để đá bóng.



Silva là then chốt cho những thành công của Man City- Ảnh Getty

Thành công của Man City, tính đến thời điểm này, là tổng hợp của nhiều yếu tố, nhưng Silva, không thể tranh cãi, là trái tim của mọi kế hoạch tại Etihad, kể từ khi anh đến đây theo hợp đồng trị giá 24 triệu bảng từ Valencia vào tháng 6/2010. Từ đầu mùa đến giờ, Mancini đã sử dụng nhiều phương án khác nhau cho hàng tấn công và tuyến hai của ông, nhưng Silva luôn được đảm bảo một chỗ chắc chắn tại đội bóng mà các CĐV vẫn tự hào là có hai ngôi sao cho mỗi vị trí.

Tiền vệ người TBN đã không phụ lòng tin của ông thầy người Ý. Dù chơi với đối tác nào trên hàng công, Edin Dzeko, Sergio Aguero hay Mario Balotelli, Silva cũng luôn tỏa sáng, tạo ra cơ hội cho các đồng đội, trực tiếp ghi bàn và quan trọng hơn, dẫn dắt lối chơi cho Man City. Những cố gắng không mệt mỏi, tầm cỡ tư duy chiến thuật và khả năng sáng tạo thiên bẩm của anh đảm bảo cho đội bóng áo xanh sự thông suốt và lối chơi tấn công dồn dập quyến rũ họ đã thể hiện suốt từ đầu mùa.

Dù mùa giải này mới chỉ diễn ra được 2 tháng, Silva có lẽ đã là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Những gì anh đang thể hiện càng thuyết phục hơn bởi lẽ Silva không có được may mắn như Andres Iniesta hay Xavi, lớn lên và thể hiện mình trong một môi trường thuần túy TBN. Anh đã phải học cách hòa nhập và chơi thành công ở một giải đấu có nhiều khác biệt về phong cách như Premier League, và cho tới giờ, Silva đã cho thấy tại sao bóng đá TBN lại đang thống trị thế giới.

Lặng lẽ ngoài đời, Silva đã sống khá bình lặng kể từ khi anh tới Premier League. Tiền vệ người TBN gây ít chú ý đến mức khi anh mới đến Eastlands, bình luận viên Alan Shearer, trong một chương trình trực tiếp, đã liên tục lỡ lời gọi Silva là David Villa. Chắc chắn là từ sau trận derby Manchester tối Chủ nhật, sẽ không còn ai nhầm lẫn như thế nữa.

T.T

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]