Đi chữa bệnh nữa hay không là tùy bố!

“Bố ơi! Lần này đi chữa bệnh nữa hay không là tùy bố”- câu nói của đứa con tật bệnh khiến người bố không khỏi rơi nước mắt.

15.6093

TIN BÀI KHÁC

“Con người ta sinh ra may mắn được khỏe mạnh, con mình từ khi sinh ra đến nay thì một năm phải đi viện đến 6 - 7 lần là ít”. Đó là lời tâm sự chua xót của anh Lê Thế Trắng (sinh năm 1971), thôn Canh Hoạch, xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên về đứa con trai kém may mắn của mình.

Em Lê Thế Hiển (sinh năm 2005) ra đời là niềm hạnh phúc lớn của gia đình anh Trắng. Thế nhưng hạnh phúc chỉ vẻn vẹn được 4 tháng đầu thì em Hiển bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Nỗi đau ập đến khi gia đình anh nghe tin sét đánh em Hiển bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Hoàn cảnh gia đình vốn đã rất khó khăn nay lại cơ cực hơn bội phần.

“Bố ơi! Lần này đi chữa bệnh nữa hay không là tùy bố”

Em Hiển mới 9 tuổi nhưng đã phải trải qua 4 lần phẫu thuật và lần mổ tim tới sẽ tiến hành trong vài ngày nữa. Tuy nhiên số tiền cho ca mổ lần này gia đình em không còn khả năng vay mượn nữa: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức chỉ mong cháu được mạnh khỏe mà sống tiếp. Nhưng lần này gia đình chúng tôi thật sự đã kiệt quệ lắm rồi” - anh Trắng ngậm ngùi tuyệt vọng về bệnh tình của con mình.

Gia đình em Hiển

Sau ít phút bình tâm, anh Trắng tâm sự tiếp: “Lần đầu chi phí hết gần 100 triệu gia đình vay được từ hàng xóm và vay theo diện hộ nghèo. Các lần tiếp theo thì vay thêm bên ngoài với lãi cao để đủ tiền chạy chữa cho con. Tất cả chỉ hi vọng cháu khỏi bệnh”.

Căn bệnh hiểm nghèo khiến toàn thân Hiển tím bầm, đôi môi tím ngắt, phù nề, đôi mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước như trực khóc làm em nhìn không rõ. Hai hàm răng đã rụng gần hết khiến em chỉ ăn được cháo. Các ngón chân, ngón tay em sưng phình to ra, thâm tím lại trông rất tội nghiệp.

Không còn hi vọng nào để bám víu, anh Trắng đã từng có suy nghĩ buông xuôi, xác định “chấm hết” với đứa con thơ dại. Nhưng quyết tâm được chữa lành bệnh để đến trường của con và tình yêu thương con của cha đã không cho phép anh Trắng chùn bước. Những ngày tết, nhà nhà quây quần bên nhau vui vẻ thì gia đình anh Trắng lại có không khí ngược lại. Bữa cơm gia đình đạm bạc canh rau với những nỗi lo chẳng ai nói ra nhưng họ đều đang thắt ruột gan: “biết chạy đâu ra tiền để chữa bệnh cho con bây giờ”. Dường như hiểu được nỗi lo lắng của bố mẹ, em Hiển ngậm ngùi từng chữ: “Bố ơi! Lần này đi nữa hay không là tùy bố”, câu nói của đứa con tật bệnh khiến người bố không khỏi rơi nước mắt. “Con nói thế chứ bố mẹ nào mà đành lòng làm vậy, thôi thì lại …phải cố”.

Được biết, lẽ ra lần mổ sắp tới này của em Hiển phải được thực hiện trong năm 2013, tuy nhiên do gia đình không thể kiếm đủ tiền để mổ nên đành hoãn lại chờ ra tết âm lịch gia đình lo đủ tiền mới cho em Hiển đi mổ tim tại bệnh viện E, Hà Nội.

Thương người bố một đời cơ cực

Nhờ những năm tháng đằng đẵng chăm con tật bệnh mà anh Trắng đã có “vinh hạnh” được ăn cơm tại một vài bệnh viện lớn ở Hà Nội như: BV Bạch Mai, Nhi TƯ, Viện E, ĐH Y… còn riêng nhắc đến bệnh viện tỉnh Hưng Yên thì anh Trắng bông đùa: “Khoa Nhi của BV tỉnh Hưng Yên đã thay đến 5 đời trưởng khoa rồi mà tôi vẫn chưa hết phải đến đó”.

Điều kiện kinh tế eo hẹp nên phần lớn thời gian ở viện chăm con anh Trắng chỉ dám chọn mì tôm làm món ăn chính. Ngoài ra khi nào có các nhà hảo tâm đến thì bữa đó anh được đổi món sang cháo hoặc cơm: “Cơm thì 1 tuần được một bữa, cháo thi được tận 3,4 bữa/tuần nên cũng được thay đổi khẩu vị”, anh Trắng cười hạnh phúc. Cũng nhờ đó mà anh có cho mình một câu hát cửa miệng: “Sáng thì phở “ngó”, trưa phở “nhòm”, tối thì mì bốn phương”, câu hát như để lấy lại tinh thần những lúc anh tuyệt vọng nhất.

Em Hiển cần lắm sự giúp đỡ của mọi người

Những lần anh Trắng phải về quê làm thủ tục giấy tờ, em Hiển thường phải ở lại bệnh viện một mình đợi bố. Mọi sinh hoạt em đều phải tự túc dưới sự giúp đỡ của các cô bác cùng phòng: “Cháu ngoan và biết ý lắm, không có bố ở đó là việc gì cũng đều tự làm được hết từ ăn uống, sinh hoạt đến đi lấy máu xét nghiệm cháu đều rất thông thạo và có thể tự đi một mình ”, phụ huynh của bệnh nhân cùng phòng Hiển chia sẻ.

Cuộc đời anh Trắng đúng thật là trăm bề khổ cực, hai đứa con gái lớn là Lê Thị Trang (sinh năm 1999) và Lê Thị Huyền (sinh năm 2001) đều phải đi phẫu thuật mổ tai cùng trong năm 2011 tiêu tốn hơn 30 triệu đồng. Vợ anh, chị Trần Thị Hằng (SN 1975), người đàn bà lam lũ cơ cực cũng từng 3 lần phải mổ đẻ và 1 lần phẫu thuật mổ khối u. Hiện tại chị Hằng đang vừa chăm đứa con út mới vài tháng tuổi, vừa làm ruộng nương để anh Trắng có thời gian chăm em Hiển tại bệnh viện.

Anh đau khổ giải thích cái lý do vì sao đã khổ lại còn đẻ nhiều rằng: “Bác sỹ cũng nói rằng bệnh thằng Hiển phải được chữa trị đến nơi nếu không e rằng…mà nếu khỏi bệnh thì thằng Hiển cũng không “làm ăn” được gì nên dù biết đẻ nhiều là khổ nhưng gia đình vẫn phải cố vậy”. Một vị bác sỹ tại Khoa cấp cứu BV tỉnh Hưng Yên còn phải thốt lên rằng: “Tại sao nhà anh (anh Trắng_PV) lại lắm bệnh tật đến thế”, thật đúng là “chó cắn áo rách”.

Ngoài thời gian chăm con và cấy gặt giúp vợ thì hễ ai thuê gì là anh Trắng đều lao vào làm không quản ngày nắng hay mưa, từ bốc vác thuê, đến sách vữa phụ hồ…công việc nặng nhọc nào anh cũng đã từng trải qua. Bòn rút sức lao động - cũng là tài sản quý giá cuối cùng mà anh có để kiếm tiền chăm con bệnh tật.

Lại thêm một cái tết ảm đạm nữa bao trùm lên gia đình anh. Tôi chuyển câu chuyện mong bớt đi không khí nặng nề ấy bằng lời hỏi thăm gia đình anh năm nay gói nhiều bánh chưng không? Và đắng lòng khi em Hiển hồn nhiên: “Nhà cháu chưa có tiền cô ạ”. Bất chợt, tôi bắt gặp nét bối rối hiện trên khuôn mặt của người cha khắc khổ ấy, anh tâm sự: “Mấy năm nay cả gia đình đã không được biết không khí tết là gì rồi. Năm trước thì phải ở viện, năm nay không ở viện thì cũng chẳng có tiền”. Tuy được xã hỗ trợ 300 nghìn đồng tiêu tết nhưng với cái sự khổ chất chồng như gia đình anh thì số tiền ấy vẫn còn là quá ít.

Căn nhà đơn sơ dột nát chỉ đủ cho cả gia đình anh 6 con người trú ngụ, tránh nắng mưa qua ngày. Gia đình anh Trắng được xác nhận thuộc diện hộ nghèo từ năm 2012. Anh tâm sự: “Đi họp thôn tôi còn được mọi người phong cho là “hộ nghèo xuất sắc” vì 3 năm liền đều “đạt” hộ nghèo”. Cả gia đình anh Trắng đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Nguyễn Yến

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1, Gửi trực tiếp: anh Lê Thế Trắng, thôn Canh Hoạch, xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Hoặc

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ cháu Lê Thế Hiển bị bệnh tim ở Hưng Yên)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]