Độc đáo Phố tranh trải dài 4km

Dân trí Lần đầu tiên tại Festival Huế sẽ có một không gian nghệ thuật độc đáo mang tên Phố tranh Festival trên đường Lê Ngô Cát - Huyền Trân Công Chúa - Đoàn Nhữ Hải, trải dài gần 4km từ Đàn Nam Giao đến lăng Tự Đức.

0
Ý tưởng xây dựng con đường tranh này là của họa sĩ Nguyễn Duy Hiền (phường Thủy Xuân, TP Huế) nhằm làm phong phú thêm sắc màu nghệ thuật cho Festival Huế năm nay và hướng đến kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
 
Để có được Phố tranh Festival, họa sĩ Hiền và nhóm sẽ phải chuẩn bị 3.000 bức tranh các loại.

“Phố tranh tại Festival Huế năm nay trước hết là nhằm đóng góp thêm một không gian nghệ thuật độc đáo trong lễ hội. Qua đó, là cầu nối để du khách biết đến nhiều hơn những nét đẹp của xứ Huế. Ngoài ra còn giúp cho những gia đình khó khăn trên tuyến đường này có thêm thu nhập”, họa sĩ Hiền chia sẻ.

Hiện anh và 2 hoạ sĩ Trần Hữu Nhật và Nguyễn Hoàng Việt đang gấp rút hoàn thành 3.000 bức tranh bằng các chất liệu acrylic, giấy dó, sơn dầu, sơn mài... với các chủ đề như nữ sinh, hoài niệm, phong cảnh… để tiến tới triễn lãm diễn ra từ 6 - 13/6 tới.
 
Hàng trăm hộp màu vẽ được chuẩn bị sẵn để các họa sĩ sáng tác.
 
Hoạ sĩ Hiền cũng cho biết, anh cùng với nhóm hoạ sĩ sẽ lắp đặt 2 tấm toan (mỗi tấm 25m) và chuẩn bị nhiều cọ trên đoạn đường ở khu vực trường Nguyễn Thị Minh Khai để du khách đến với Phố tranh ai cũng có thể vẽ để bày tỏ cảm xúc của mình với hội hoạ nói riêng và Festival Huế nói chung. Đây là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để mang đến sự gần gũi cho mọi người với mỹ thuật.
 

Đại Dương - Thành Chung

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]