Đừng dằn vặt mình khi lòng tốt chưa được nhìn nhận

Chân Trân nói vẻ thật đơn giản nhưng chị có biết là chữ nhân từ cao cả như thế nào không. Không phải cứ làm được vài việc tốt rồi tự cho mình là nhân từ đâu. Lòng nhân từ không thể đo hay đếm được, nghĩa của nó bao hàm rất lớn, thể hiện qua đức tính, cái thiện.

15.6079

Người gửi: Trần Kim Hồng,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hãy trải lòng mình với mọi người

Ngoài ra, nhân từ thể hiện cái tâm của con người và cả sự độ lượng, vị tha nữa. Bác Hồ của chúng ta là một ví dụ điển hình cho lòng nhân từ, hay là những bà mẹ, tiêu biểu nhất là những bà mẹ thời chiến tranh khốc liệt mà chắc rằng ai ai cũng đều biết cả. Ngay cả qua các bài báo, câu chuyện tôi cũng chưa thấy ai tự cho mình là nhân từ mà thậm chí những việc làm và hành động của họ tốt hơn Trân rất nhiều. Tôi biết là Trân tốt, có ý giúp đỡ mọi người nhưng Trân ạ, không phải dễ dàng tự khoác trên mình hai chữ đó được đâu. Trân hãy cứ làm những việc bằng chính cái tâm của mình và đừng tự dằn vặt mình khi lòng tốt chưa được coi trọng, nhìn nhận. Trân hãy vui vẻ và thanh thản khi được giúp đỡ người khác và Trân sẽ thấy cuộc đời này có ý nghĩa biết bao khi chính mình đã mang lại niềm vui, sự chia sẻ cho mọi người.

Không phải cứ học cao là có kiến thức sâu mà kiến thức thì rất rộng, kiến thức có được phải qua thử thách, thậm chí phải trải nghiệm cả đời nhưng cũng chưa chắc đã có kiến thức sâu, sống phải biết hòa đồng cùng mọi người, hiểu mình, hiểu mọi người cũng như hiểu về cuộc sống quanh ta thì mới có thể hiểu được giá trị đúng nghĩa của nó.

Tôi thấy mình không cần nói thêm nhiều vì đã có nhiều bạn có những ý kiến đóng góp rất hay, rất sâu cho Trân rồi nhưng mong rằng Trân hiểu vấn đề, đừng vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà tự khép lòng mình, để rồi tự cô độc với mình và cô độc với mọi người.

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]