Huệ Anh không nên tự dằn vặt

Trước tiên, tôi xin chia buồn với bạn, nhưng thiết nghĩ bạn cũng không nên dằn vặt mình, bởi bây giờ trình độ lừa đảo phải nói là rất tinh vi và chuyên nghiệp.

0
Người gửi: Anh Ngọc
(Email:
[email protected])
 
Cách đây 1 tháng khi tôi đang ngồi chơi trong nhà thì có một chiếc xe 1,25 tấn đỗ ngay trước cửa, trên xe có 3 người 1 lái xe và 2 phụ xe. Một phụ xe chạy lại nhà tôi và nói “Em có cái bếp ga, em đi giao hàng và tuồn được ra ngoài anh xem có lấy giúp em được không?”. Tôi đã từ chối nhưng hắn vẫn cố nài nỉ bảo “Em cứ mang vào anh xem được thì lấy giúp em không thì thôi”.

 

Hắn chạy ra bảo tên phụ xe còn lại mang vào, nhưng nói thật là trước lúc đó tôi cũng nghĩ đây là bọn lừa đảo, nhưng quả thật phải nói rằng chúng tinh vi thật. Cái bếp ga đó không được đặt ở thùng xe mà chúng nó để ở cabin xe (chỗ chúng ngồi) khi rút ra và mang vào cho tôi xem và có giới thiệu là hàng công ty giá bán trên thi trường là 4 triệu vì là hàng em tuồn ra nên em để rẻ cho anh, anh trả bọn em được bao nhiêu thì trả. Chúng cũng đã kịp bóc hàng ra cho tôi xem quả là cũng đẹp thật, khi tôi đang lưỡng lự thì một tên đã kịp rút tờ rơi đưa cho tôi xem.

 

Cũng vì một chút yếu lòng tôi đã không cương quyết được và  đã mua cái bếp ga đó với giá là 1 triệu đồng. Khi hắn ra khỏi nhà tôi cũng đã nghĩ ngay là mình bị lừa rồi, tôi còn kịp ghi lại biển số xe đó 30N... nhưng cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao vì cái bếp vẫn sử dụng được.

 

Tôi may mắn hơn bạn là đã đi làm và có thu nhập, hơn nữa cũng không phải liên quan gì đến giấy tờ tùy thân. Không biết bao giờ mới trị được hết cái bọn lừa đảo này để có thể yên lòng người dân.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]