Đừng đổ lỗi cho sự nổi tiếng về những sai lầm của mình

Trước khi đọc những bài báo về việc Hồ Ngọc Hà có ảnh khoả thân trên mạng, tôi không hề biết cô là ai. Khi đọc những bài báo đó, tôi cũng không thấy bức xúc lắm vì tôi hiểu thế nào là dư luận, và tôi đã tin Hồ Ngọc Hà khi cô nói thời gian sẽ chứng minh thật giả của những bức ảnh đó.

15.5967

Người gửi: Việt Nhật,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Trước đây tôi không hề biết Hồ Ngọc Hà là ai!

Nhưng khi đọc những phát ngôn của cô trong bài Đôi khi tôi hơi coi thường đàn ông, tôi cảm thấy bực bội và thấy không yên nếu không nói được điều gì đó. Và tôi cũng băn khoăn thật sự, lần này thì tôi không biết Hồ Ngọc Hà là ai... Trong loạt bài về Hà, có bạn đọc đã đề cập rằng những người nổi tiếng cũng nên xét lại xem mình đã đóng góp được những gì cho xã hội, tôi thiết nghĩ đó là một lời nhắn nhủ hết sức có ích, không chỉ tới Hà mà còn tới nhiều người khác (trong đó có tôi và cả những người chưa hề nổi tiếng khác!).

Nếu được nhiều người biết đến vì mình có một thân hình đẹp thôi là chưa đủ và chưa phải là điều đáng tự hào.

Nói thật thì không ai cấm nhưng nếu nói mà không suy nghĩ thì lại là điều đáng phải bàn. Còn nếu ai đó có cho rằng Hà đã nói thật những gì mình suy nghĩ thì chúng ta lại phải xem xét lại khả năng suy nghĩ của Hà.

Và đừng nên đổ lỗi cho hoàn cảnh hay sự nổi tiếng về những sai lầm ấy. Hy vọng là Hà sẽ có lúc ân hận về những gì mình đã nói.

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]