Đừng nên làm người thứ 3!

Tôi chỉ mong các bạn đừng ai phải là người thứ 3, đã không có được hạnh phúc mà còn bị xã hội lên án. Vẫn biết đó là tình yêu, nhưng tình yêu đó lại là không đúng chỗ. Chúc các bạn sáng suốt và tỉnh táo đừng để đàn ông có vợ dụ dỗ.

31.1981

Tôi đã có một vài lời nhắn cho những người là người thứ 3. Cũng giống như tác giả của “Tình cảm là thứ không thể chung chạ“. Đó là cái giá mà các bạn phải trả, dù các bạn không sai, nhưng cũng chưa đúng. Dù người đàn ông không hạnh phúc nhưng các bạn vẫn bị mang tiếng là người thứ 3. Tôi còn nhớ có 1 bạn cũng tâm sự trên hạnh phúc gia đình, nhưng bạn gái ấy lại biện minh rằng mình không sai khi là người thứ 3 vì lúc bạn ấy đến với người đàn ông kia thì gia đình của anh ta đã không hạnh phúc. Đó chính là suy nghĩ cực kì sai lầm. Tôi cứ cho nhà người ta không hạnh phúc, nhưng các bạn lại là nguyên nhân cuối cùng của cái gia đình đang trên bờ vực thẳm đó. Hay nói dễ hiểu hơn, các bạn chính là người mang 1 khối xăng thiêu rụi ngôi nhà của người ta.

Đừng nên trở thành người thứ 3 tội lỗi!

Các bạn phải nghĩ rằng, khi người đàn ông chán cảnh gia đình mà tìm đến các bạn, thì ban đầu, họ chỉ định tìm 1 chỗ dựa(cả vật chất và tinh thần). Cũng có thể họ yêu các bạn, nhưng tình yêu đó không thể và không bao giờ lớn hơn tình yêu gia đình của họ được. Dù họ chán vợ nhưng còn con của họ nữa, còn cha mẹ, anh em họ hàng. Một người đàn ông chín chắn và biết suy nghĩ không bao giờ bỏ rơi con mình để đến với các bạn, mặc dù chính các bạn cũng có con với người ta. Nhưng đứa con đó không được pháp luật công nhận và giám hộ, các bạn càng không được xã hội bênh vực vì đơn giản 1 điều các bạn là nguyên nhân phá tan hạnh phúc nhà người ta. Đó là cái giá cho các bạn.

Người đàn ông dám bỏ vợ bỏ con thì không có lí do gì lại không bỏ các bạn nếu khi cuộc sống cũng lại xảy ra như cũ.
Tôi không hoan nghênh việc gia đình không hạnh phúc thì vẫn phải bảo vệ, nhưng ít ra vợ chồng người ta đã li hôn rồi, không còn ràng buộc nhau điều gì, kể cả con cái thì các bạn có quyền yêu và xây hạnh phúc với người ta. Còn khi vợ chồng người ta vẫn đang là gia đình hợp pháp thì rõ ràng các bạn không có bất cứ quyền gì ngay cả quyền ngôn luận. Nếu không thì chắc chắn các bạn sẽ phải trả giá. Mà cái giá các bạn phải trả không rẻ chút nào, các bạn sẽ mất đi tương lai, cuộc sống yên bình của mình. Lúc đó các bạn ân hận cũng không kịp nữa.

Trước khi yêu một người đàn ông hãy tìm hiểu xem họ đã có gia đình chưa, nhân thân người ta như thế nào. Đừng quá vội vàng để rồi đến lúc có thai hoặc gần cưới mới tá hỏa đó là một người đàn ông đã có gia đình.

Còn vấn đề này mà các bạn hãy hết sức tỉnh táo. Người đàn ông một khi đã ngoài luồng(bất cứ lí do gì) , thì không có ai nói là gia đình mình hạnh phúc. 100% đều nói là không hạnh phúc. Đó chính là cái bẫy để các bạn tự sập và chôn chân mình vào trong đó.

Có thể người phụ nữ không biết giữ lửa trong gia đình, đã để cho chồng mình không được hạnh phúc, đó cũng 1 phần lỗi của những người phụ nữ. Thế nên các chị em phụ nữ đã có chồng , hãy giữ lấy gia đình mình, đừng để chồng mình bị yêu tinh bên ngoài dụ dỗ, hãy luôn làm mới mình và bảo vệ hạnh phúc gia đình mình.

Tôi chỉ mong các bạn đừng ai phải là người thứ 3, đã không có được hạnh phúc mà còn bị xã hội lên án. Vẫn biết đó là tình yêu, nhưng tình yêu đó lại là không đúng chỗ. Chúc các bạn sáng suốt và tỉnh táo đừng để đàn ông có vợ dụ dỗ. Vì họ là người chồng, người cha quá không tốt. Không có đạo đức (tôi chỉ nói một số thành phần là sống giả nhân, giả nghĩa thôi), không phải đàn ông không hạnh phúc thì ai cũng xấu.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]