Em dị ứng với hải sản mà quê anh ấy ở vùng biển

TP - Em bị dị ứng với hải sản mà quê anh ấy lại ở vùng biển. Khi anh ấy đưa em về thăm gia đình, em có chuẩn bị sẵn ít đồ ăn từ nhà, không ngờ việc này khiến mẹ anh hiểu lầm, cho rằng em khinh thường họ nên rất tức giận. Em không biết phải giải thích với bác ấy thế nào, mà lại về thành phố rồi... rose134…

15.5818

> Tơ lòng

Hay là em đành phải dùng khổ nhục kế? Nghĩa là (nhắm mắt??) ăn một con tôm hùm hoặc một con cua bể, rồi người đỏ lên phừng phừng đến mức ai cũng thấy! Hi, đừng làm thế.

Đùa đấy (phí thật, giá mà vào tay BB! À mà đang nói tôm hùm, chứ không phải anh kia của em, nhá). Lẽ ra việc này em nên lường trước và nhờ bạn trai “dọn lời” trước khi mẹ anh ấy “dọn mâm”! Giờ cũng chưa muộn, nhưng em nên nói, và nhờ bạn trai đế vào cho chắc ăn.

Cứ bày tỏ bình thường, và bình tĩnh! Nên dùng điện thoại, đừng thư từ, nghiêm trọng hóa lắm.

Chú P là trưởng phòng cũ của tôi, mới nghỉ hưu được nửa năm nhưng lại bị mắc bệnh "yêu cơ quan" đến mức hầu như ngày nào cũng đến ngồi cà kê cả buổi. Chú ấy lại là người giới thiệu tôi về đây nên mọi người có vẻ rất khó chịu với tôi, có người ác mồm còn đồn chú ấy nhớ tôi nên cứ đến. Mệt quá…!? Nguyễn Nụ (Hòa Bình)

 

Ơ thế trưởng phòng mới đâu? Có lẽ phải cầu cứu ông (hoặc bà) ấy (chú ý: nên lựa lúc thích hợp để nói, và cũng đừng bi lụy hóa, nhưng phải mô tả đúng vấn đề của mình).

Cũng nên đề xuất luôn, trong lúc trưởng phòng chưa giải quyết được việc chú P cứ đến cà kê dê ngỗng, thì nên phân công cho bạn một công việc thường xuyên ở ngoài đường, hoặc đi công tác xa! Chịu khó chịu khổ tý nhé!

Cô ấy là người khá dễ thương, dễ gây cảm tình với người khác. Nhưng có lúc cô ấy lạm dụng sự quyến rũ của mình khiến tôi không hài lòng. Dù sao cô ấy cũng đang là người yêu của tôi mà lại cứ đong đưa với đàn ông khác, thật không thể chịu nổi. Phải làm sao? quyettienp@...

Bệnh này khó chữa lắm. Mà báo trước là ngày càng nặng thêm nữa cơ. Thuốc đắng dã tật, nên thẳng thắn một lần, ngay khi cô ấy có biểu hiện (nhưng chỉ nên đóng cửa bảo nhau, đừng làm mất mặt người ta ở chốn đông người). Vẫn không chừa, và anh vẫn “thật không thể chịu nổi”, thì nên chia tay. Ngoài kia thiếu gì gái ngoan?

mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: [email protected]

Báo giấy

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]