Ghen cách nào cho phải?

Ranh giới giữa ghen tuông và tội ác rất mong manh. Nên ghen cần phải có nghệ thuật và cũng cần phải học cách... ghen. Dù muốn hay không thì chữ “ghen” vẫn cứ tồn tại trong cuộc sống hằng ngày. Người xấu xí ghen với người xinh đẹp, kẻ thất bại ghen với người thành đạt...

15.5771
Chữ ghen có muôn hình vạn dạng và nói không ngoa thì nó cũng là một gia vị của cuộc sống. Cái ghen của người khôn ngoan làm cho cuộc sống trở nên thi vị hơn, ghen của người dại dột có thể phá vỡ những gì thiêng liêng nhất, còn người không biết ghen thì... Sao anh ấy không ghen.- Đôi vợ chồng trẻ Q. và T. khá đẹp đôi, cả hai đều rất tôn trọng nhau và muốn vun đắp một gia đình hạnh phúc. Q. đang làm thư ký giám đốc cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Cô xinh đẹp, khéo léo nên có rất nhiều người tán tỉnh. Q. sắp phải đi công tác xa cùng giám đốc. Cô hỏi ý chồng nên mang theo những bộ y phục nào và cũng muốn thăm dò ý anh. Chuyện ông giám đốc mê mẩn cô thì cả cơ quan đều biết, T. cũng thừa biết nhưng anh chẳng nói gì, chỉ khuyên vợ như khuyên một người bạn. Điều đó làm Q. cảm thấy bị hụt hẫng. Có lần T. bắt gặp ông giám đốc đang tán tỉnh Q. mà anh cũng chẳng nói gì dù trong lòng rất bực. Anh sợ vợ buồn, sợ cô nghĩ rằng như vậy là không tin tưởng, không tôn trọng cô. Anh biết cô rất chung thủy, rất yêu anh vì thế ai lại đi ghen tuông linh tinh, sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Đi công tác Q. càng bị tán tỉnh dữ dội hơn, nghĩ lại trước khi đi chồng chỉ dặn phải giữ gìn sức khỏe, cô thấy buồn. Nếu anh ghen một chút, cô sẽ nghĩ rằng anh yêu cô và rất sợ cô thuộc về kẻ khác, cô cũng sẽ can đảm hơn trước cạm bẫy này. Chẳng lẽ anh không nghĩ đến chuyện cô sẽ ngã lòng? Ghen yêu thương.- Nhiều người vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện về một chàng ca sĩ đào hoa. Chàng có giọng hát mê ly và một phong cách rất hấp dẫn nên đã luống tuổi mà vẫn có người mê. Một lần do hẹn hò với một cô ca sĩ trẻ, ông ăn tối rất nhanh rồi vội vã ra đi. Vợ ông biết chắc sẽ có chuyện nên lặng lẽ đi theo. Bắt gặp ông đang ngồi cùng một cô gái khác, bà nhẹ nhàng đến bên, quàng chiếc khăn vào cổ ông và nói với cô gái: Lần sau em có hẹn anh ấy thì nhớ nhắc anh ấy mang khăn kẻo lạnh sẽ không hát được nữa đâu. Cách cư xử đấy không những rất có hiệu nghiệm trong việc giữ gìn tổ ấm gia đình mà còn là niềm tự hào của người chồng đa tình. Ghen quá hóa... điên.- Có nhiều người do ghen tuông mà làm tan nát hạnh phúc gia đình, cũng không ít người đã phải vào tù vì ghen. Anh K. là một ví dụ về việc ghen quá hóa điên. Chỉ cần thấy vợ bán hàng mà tươi cười đon đả với khách nam giới là anh đánh vợ ngay trước mặt khách. Không ít lần anh đuổi khách vì hỏi han dài dòng, đứng ngắm cả buổi mà chẳng mua gì. Có lần anh vác gậy đánh vợ khiến chị phải chạy khắp phố chỉ vì chị trò chuyện quá thân mật với một thanh niên trẻ hơn mình đến... 10 tuổi. Ghen như anh K. thì chẳng khác nào tự hủy hoại hạnh phúc của mình.

Tình yêu có thể chết nhưng ghen tuông thì không. Biết ghen đúng mức, đúng hoàn cảnh là cách để bảo vệ sự tinh khiết của tình yêu, hạnh phúc, tránh sự hờ hững không đáng có. Nó còn làm thức tỉnh phẩm chất đạo đức, trách nhiệm của người bạn đời. Bởi ghen luôn song hành với tình yêu, có yêu thì mới ghen nên mọi hành động đều phải dựa trên cơ sở của tình yêu. Yêu mà muốn độc quyền sở hữu thì dễ dẫn đến ghen tuông dại dột. Yêu và ghen thế nào cho phải là cả một vấn đề. Không có sự phân biệt giữa tình yêu của một vị thánh và một kẻ ăn mày nhưng ghen của một người có văn hóa rất khác so với kẻ kém hiểu biết.

Huyền Thu
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]