Hàng nghìn người giúp bà mẹ ung thư cưới lại lần nữa

(Kiến Thức) - Người mẹ bị ung thư mơ ước một lần nữa kết hôn như chuyện cổ tích. Ước nguyện đó đã được thực hiện bởi những người vô danh tốt bụng.

15.5995
Bà Barbara Carter, 56 tuổi người Anh, được chẩn đoán ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối vào năm 2014. Bác sỹ cho biết, bà chỉ có thể sống thêm 9 tháng mà thôi. 
Sau khi biết tin dữ, bà đã tâm sự với cô con gái Joanne về ước nguyện được cưới lại một lần nữa. Bà ước đám cưới của mình ngập tràn màu trắng như trong chuyện cổ tích trước khi chết vì căn bệnh ung thư quái ác. 
Cô con gái đã rất trăn trở làm sao để biến ước mơ của mẹ thành hiện thực trong khi tiền điều trị cho bà đã khiến kinh tế gia đình kiệt quệ. Cuối cùng, Joanne quyết định đăng điều ước của mẹ lên Facebook. 
Thật bất ngờ, có hàng ngàn comment và share ủng hộ bà Barbara. Tấm lòng của Joanne đối với mẹ đã được đền đáp. Có những người cô chưa gặp bao giờ gặp mặt đã gửi tiền chi phí toàn bộ đám cưới. Thậm chí họ còn tài trợ thêm cả một tuần trăng mật cho bố mẹ cô.  
Ngày 28/3, với sự chứng kiến của 150 người, bà Barbara đã bước vào thánh đường để làm lễ cưới với ông Graham (61 tuổi). Đúng ngày này 34 năm trước, hai ông bà đã lồng nhẫn cưới vào tay nhau.  
Choáng ngợp trước giấc mơ cổ tích trở thành hiện thực, bà Barbara đã rất hạnh phúc. “Tôi không biết dùng lời nào để cảm ơn tất cả mọi người về những gì đã làm cho vợ chồng tôi. Cảm ơn những người không quen tốt bụng”. 
Bà cho hay, đám cưới lần này còn tuyệt hơn đám cưới lần trước. Bà được mặc một bộ váy cưới thướt tha và lần cưới trước cũng không có một tuần trăng mật ngọt ngào thế này. 
Bà Barbara chia sẻ, chính tấm lòng của mọi người đã giúp bạn quên đi những dày vò, đau đớn của bệnh tật và có thêm niềm tin hy vọng vào tương lai. 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]