Hot teen hành động như thế nào sau khi chia tay người yêu

Mỗi người đều có cách thích nghi với việc chia tay để không nghĩ quẩn hay hành động dại dột.

15.5701

Từ câu chuyện thảm sát 6 người vì trả thù tình ở Bình Phước, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với các bạn hot teen về cách ứng xử sau khi chia tay người yêu. Đa số các bạn đều cho rằng không nên hành động mù quáng và phải tập sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Hot boy Vương Anh

Nếu ai đã từng yêu một người thì đều hiểu cảm giác chia tay đương nhiên chẳng vui vẻ gì cả, bản thân Vương Anh cũng thế. Sau khi chia tay, mỗi người đều lựa chọn cách riêng để quên đi người cũ. Người thì tìm hạnh phúc mới, người thì sa đoạ rượu chè, người sống trong đau khổ, còn Vương Anh thì chọn bận rộn hơn cho đỡ nghĩ. Bản thân Vương Anh cho rằng là đàn ông thì phải mạnh mẽ, khi mình đứng dậy được thì sẽ trưởng thành hơn. Đương nhiên là ai cũng buồn và suy nghĩ cả nhưng đừng để lộ ra cho người cũ thấy, Vương Anh sợ nhất cảm giác bị thương hại.

Sau đó, Vương Anh sẽ tự hoàn thiện bản thân hơn, cho họ thấy là mình tôn trọng họ. Nếu cả hai còn yêu nhau thì sẽ khắc phục được khiếm khuyết và trở về bên nhau. Nếu không thể tiếp tục được nữa, thì hãy xem đó là những kỉ niệm đẹp và sống một cuộc sống mới.

“Anh trai quốc dân” Minh Tuấn

Khi chia tay, cảm giác của Tuấn ban đầu là rất bình thường, giống như nghỉ chơi một đứa bạn. Nhưng rồi sau nhiều ngày lại cảm thấy mất mát, trong lòng có cảm giác hụt hẫng khi một người quen thuộc đã thực sự không còn ở bên mình nữa. Tuấn không phải là kiểu người sẽ quằn quại, khóc lóc đau khổ khi chia tay, nhưng cảm giác trống trải không điểm tựa, trong lòng lúc nào cũng có một nỗi buồn đè nặng không thể giải thoát được, cảm giác đó còn đáng sợ hơn là cứ đau một lần rồi thôi.

Sau khi chia tay, Tuấn sẽ hoàn toàn đoạt tuyệt không cho phép người cũ xuất hiện trong cuộc sống của mình nữa: xóa số điện thoại, block facebook, trong những cuộc đi chơi nếu có người kia thì mình sẽ không tham gia. Cách hành động như vậy có vẻ hơi cực đoan nhưng thật ra đó là cách nhanh nhất để quên đi một người, dứt khoát còn hơn cứ dây dưa, cả hai đều đau khổ. Có đôi lúc, Tuấn không kìm lòng được lại vào facebook xem người cũ sống thế nào, nhưng sau đó lại cố gắng để không nhớ đến người đó nữa.

Hot girl Lily Luta

Yêu một người rồi phải chia tay thì chắc chắn sẽ buồn và đau khổ, đã từng trải qua nên Lily Luta hiểu cảm giác đó như thế nào. Lily Luta sẽ tập sống thiếu người cũ bằng cách từ bỏ những thói quen của cả hai, thường xuyên đi chơi với bạn bè và vùi đầu vào công việc mới.

Sẽ không thoát khỏi được những giây phút nhớ nhung, tiếc nuối nhưng Lily Luta luôn dặn lòng mình hãy mạnh mẽ lên. Đã không đến với nhau nữa thì níu kéo hay quay lại cũng khiến cả hai thêm đau và tổn thương, hãy mở lòng với những mối quan hệ mới, hay tập sống tự lập và cười nhiều hơn mỗi ngày.

Đối với những bạn khi đã yêu nhau quá sâu đậm (3-4 năm) mà bắt buộc phải chia tay, Lily Luta khuyên các bạn đừng hành hạ mình, hay hành động quá mù quáng. Các bạn nên suy nghĩ những điều tích cực để bản thân mình cảm thấy thanh thản hơn.

Bản sao hoa hậu Kỳ Duyên

Lúc chia tay người yêu xong, mình cũng hụt hẫng và buồn lắm, mình làm đủ cách để tự hành hạ bản thân mình. Ban đầu, mình tự nhốt mình trong phòng, rồi nằm đọc tin nhắn cũ của 2 đứa và khóc. Mình nghĩ rằng cứ hành hạ bản thân mình cho đã đi, một khi đã tự đứng dậy rồi thì phải mạnh mẽ hơn, và không được rơi thêm bất cứ 1 giọt nước mắt nào vì người cũ nữa. Sau đó, mình nhận ra rằng không nên tự làm khổ bản thân mình, nếu không yêu nhau được nữa thì nên kết thúc và bớt buồn đau. Hành hạ bản thân chỉ khiến bố mẹ và bạn bè thêm lo lắng cho mình.

Khi chia tay nhau, đừng cố quên vì nó sẽ khiến mình thêm nhớ, hãy cứ nghĩ là nếu đã không thể cùng nhau yêu thương thì nên buông tay nhau để giải thoát cho nhau. Mình cũng không phải là tuýp người thích níu kéo, việc níu kéo giống như đang cố làm dài thêm những đoạn đường đau đớn nhớ thương.

Nhung Gumiho - Không nên tin tưởng người khác quá nhiều

Đó là chia sẻ của hot girl Sài thành Nhung Gumiho. Nhung cho biết, bản thân cô rất bất ngờ khi biết được nguyên nhân của vụ thảm sát chấn động ở Bình Phước là do hận tình. Điều này cũng khiến cô cảm thấy hoang mang, lo sợ những ngày qua. Theo Nhung, đây là vụ thảm sát tàn ác nhất Việt Nam từ trước đến giờ.

Với Nhung, một khi đã hết tình cảm thì cách kết thúc êm đẹp nhất đó chính là “đối diện để đối thoại”. “Hãy tưởng như cuộc trò chuyện đó diễn ra như khi bạn và người ấy còn yêu nhau. Hãy thật nhẹ nhàng để người yêu của mình không quá sốc và chấp nhận sự thật cả hai không thể ở bên nhau nữa.
Nếu rơi vào trường hợp chia tay người yêu mà đối phương không đồng ý, nhất định tìm cách thuyết phục, mong muốn quay lại, Nhung nghĩ mình sẽ cho đối phương cơ hội để sửa sai và làm lại từ đầu. Còn nếu đã muốn dứt khoát thì Nhung sẽ nói rõ nguyên nhân và mong là đối phương sẽ hiểu và đồng ý.

Bài học Nhung rút ra sau vụ thảm sát 6 người là “Đừng tin tưởng người khác quá nhiều”.

Theo Hoàng Tử/Baodatviet.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]