Khỏi bệnh nan y nhờ ’phép mầu’ của vợ mới cưới

(Đời sống) - Jonathan nói: “Tôi là một người đàn ông may mắn. Tôi mang nợ những người phụ nữ trong cuộc đời mình.”. Đầu tiên là người mẹ đã hiến thận cho anh trong ca phẫu thuật đầu tiên, và giờ đây lại chính là người vợ.

15.6

Một cô dâu trẻ ở Dallas, Mỹ đã tặng cho chồng mới cưới của cô món quà cưới kỳ diệu nhất mà anh cũng như tất cả mọi người có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được: cô hiến cho anh một quả thận, cứu mạng sống của anh, sau khi bác sĩ đã phải tuyệt vọng mà nói rằng tìm được người hiến thận phù hợp cho anh chỉ có thể là một phép lạ. Đám cưới của đôi bạn dũng cảm dường như đã mang lại may mắn cho họ, sự may mắn kỳ diệu.
[links()]
Đám cưới của hai người muốn vượt lên số phận

Jonathan Woodlief, chàng trai đến từ Dallas, Mỹ  hồi nhỏ đã mắc căn bệnh Lupus (bệnh ban đỏ mãn tính). Lupus là một căn bệnh tự miễn, có nghĩa là hệ thống bảo vệ tự nhiên của cơ thể (hệ miễn dịch) tấn công các mô của nó thay vì tấn công các nhân tố bên ngoài như vi khuẩn và virut.

Việc này làm cơ thể bị viêm. Viêm gây sưng tấy, đau, và tổn thương mô ở khắp cơ thể. Nếu bạn bị lupus nặng, bạn có thể gặp vấn đề về thận, gan, tim, phổi, hệ thần kinh, hay tế bào máu. Tác dụng phụ của căn bệnh ảnh hưởng đến nội tạng của anh, và khiến anh mất đi một quả thận.

Năm 18 tuổi, Jonathan được mẹ anh hiến thận, nhưng đến năm ngoái thì quả thận này không hoạt động được nữa. Thực ra, điều này cũng không có gì lạ với các bệnh nhân ghép thận.

Vợ chồng Jonathan và Caitlin hạnh phúc trong ngày cưới

Trên thế giới hiện nay, cứ 10 ca ghép thận thì có 1 ca là tái cấy ghép, nghĩa là bệnh nhân phải tiến hành ca ghép thận thứ hai sau khi quả thận thứ nhất mà họ được ghép không còn hoạt động nữa. Và thực tế là đa số những người chờ đợi quả thận thứ hai này đã chết bởi không kịp tìm được quả thận phù hợp.

Bác sĩ của anh cho biết, chỉ số kháng thể của Jonathan Woodlief lên tới 99%, có nghĩa là anh chỉ phù hợp với 1% trong số những người hiến thận. Tỉ lệ cực thấp này được bác sĩ thông báo cho anh với lời cảnh báo chân thành:

Việc anh tìm được một quả thận thứ hai phù hợp với mình từ một người hiến thận ít ỏi như việc anh thắng giải xổ số độc đắc vậy! Trước tình cảnh đó, Jonathan cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, mạng sống của anh treo lơ lửng từng ngày, và anh không thấy có một tia hy vọng nào cả.

Thật là những tháng ngày khó khăn cho Jonathan, nhưng còn khó khăn hơn gấp nhiều lần cho người yêu anh – Caitlin. Cặp đôi đang hưởng những tháng ngày yêu đương vô tư lự này bỗng nhiên phải đối mặt với một thử thách mà họ chưa từng tưởng tượng ra:

Hy vọng tìm được người hiến thận phù hợp cho Jonathan hết sức mỏng manh, và như vậy, anh sẽ phải điều trị bằng các phương pháp khác để mong duy trì cuộc sống của mình.

Caitlin – cô gái trẻ đang tràn đầy hy vọng và mộng ước về một cuộc hôn nhân hạnh phúc, giờ đây phải quyết định rằng, liệu cô có đủ lòng tin và sự kiên nhẫn để theo Jonathan trong các cuộc hóa trị hay không?

Trong khi các cô gái bình thường khác băn khoăn về váy cưới, hay về màu sắc trang trí trong căn phòng tân hôn, thì Caitlin phải suy nghĩ về chuyện cô sẽ chung sống với căn bệnh nặng và những tháng ngày dài dằng dặc trong bệnh viện của chồng như thế nào.

Caitlin nhớ lại cảm giác của cô lúc đó và câu duy nhất cô có thể thốt lên là: “Thật là đáng sợ!” Jonathan rất yêu Caitlin. Nhưng chính vì thế, trong tình cảnh này, anh cảm thấy vô cùng mâu thuẫn.

Anh mong được tiếp tục yêu cô, chung sống với cô trọn đời, nhưng mặt khác, anh hiểu rằng anh không có quyền đòi hỏi Caitlin phải hi sinh bản thân mình để sống với một người sẽ ở trong bệnh viện nhiều hơn ở nhà như anh.

Anh nhớ lại: “Tôi không biết phải nghĩ gì hay phải làm thế nào. Tôi muốn là người đàn ông của cô ấy, người có thể yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy. Nhưng mặt khác, tôi lại chẳng chắc chắn được điều gì về chính sức khỏe của mình”.

Jonathan nói rằng, có lẽ chẳng có cặp đôi nào như anh và Caitlin, bởi cuộc gặp mặt đầu tiên của anh với bố mẹ cô là ở bên giường bệnh.

Hai người cảm thấy số phận như muốn trêu ngươi họ khi để cho quả thận của Jonathan không hoạt động được nữa vào đúng lúc họ quyết định gắn bó với nhau cả đời. Mặc dù vậy, họ vẫn quyết định kết hôn như một cách để vượt lên trên số phận nghiệt ngã.

Trong ngày cưới, cô dâu chú rể rạng ngời hạnh phúc bên nhau, chú rể cài trên ve áo một bông hoa hướng dương nhỏ, còn hoa cầm tay của cô dâu là một bó hướng dương lớn.

Loài hoa tượng trưng cho niềm hy vọng và sức sống mãnh liệt này được họ lựa chọn với niềm tin rằng, chúng sẽ mang lại may mắn cho họ.

Thấm thoắt đã 8 tháng trôi qua sau ngày cưới, cặp vợ chồng trẻ sống hạnh phúc bên nhau, nhưng căn bệnh chưa được điều trị khỏi của Jonathan giống như một gánh nặng lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu họ, nhất là khi trong số những người hiến thận đến bây giờ, vẫn chưa có ai phù hợp với kháng thể của Jonathan.

Và phép màu đến sau ngày cưới

Sau khi cưới nhau, Caitlin cùng một vài người bạn của họ đi đến bệnh viện để thử nghiệm xem liệu có ai trong số họ thận phù hợp với Jonathan hay không. Tuy nhiên, không một người nào, kể cả bác sĩ hy vọng nhiều vào các thử nghiệm này, bởi tỉ lệ thành công của chúng là rất nhỏ, đến mức gần như không thể.

Hai vợ chồng nhanh chóng quên mất cuộc thử nghiệm của Caitlin, nhất là sau khi những người bạn của họ đều có kết quả không phù hợp.

Đúng vào lúc không còn hy vọng gì nữa thì họ nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện, thông báo một tin sẽ làm thay đổi cuộc đời họ mãi mãi: Caitlin chính là người phù hợp để ghép thận cho Jonathan!

Cảm giác của họ lúc đó là rất sốc, họ không thể tin vào tai mình. Bác sĩ thú thật với họ rằng ông cũng không thể tin vào tai mình khi biết tin, và đây là phép màu kì lạ nhất mà ông từng gặp trong quãng đời làm bác sĩ của mình.

Gia đình, họ hàng, và bạn bè là những người tiếp theo được họ chia sẻ niềm vui. Và rồi, câu chuyện kỳ diệu này đã lan truyền tại Dallas.

Tất cả mọi người đều cảm thấy đây đích thực là một phép nhiệm màu, và những người quen biết lẫn không quen đã dành cho họ những lời cầu nguyện chân thành nhất trước khi họ bước vào cuộc phẫu thuật.

Cuối cùng, cặp đôi này đã được phẫu thuật  tại Trung tâm Y tế Đại học Baylor ở Dallas và bây giờ họ đã trở về nhà để phục hồi sức khỏe. Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp, như một lời đáp lại niềm tin và những lời cầu nguyện mọi người dành cho họ.

Giờ đây anh Jonathan đã mang trong mình một quả thận của Caitlin, và mọi kết quả xét nghiệm đều cho thấy những chỉ số đáng lạc quan.

Anh Jonathan nói: “Tôi là một người đàn ông may mắn. Tôi mang nợ những người phụ nữ trong cuộc đời mình.”. Đầu tiên là người mẹ đã hiến thận cho anh trong ca phẫu thuật đầu tiên, và giờ đây lại chính là người yêu, người vợ.

Họ đã trao cho Jonathan tình yêu thương và niềm tin vô điều kiện. Giờ đây Jonathan chỉ có thể tin rằng, đó thực sự là một phép lạ.

Cả một chặng đường dài còn đang chờ đợi đôi bạn trẻ ở phía trước. Nhưng có thể chắc chắn rằng họ sẽ sống thật hạnh phúc, bởi họ đã từng trải qua quá nhiều cảm giác để có thể hiểu rằng cuộc sống thật sự đáng trân trọng như thế nào.

Kế hoạch của họ là bắt đầu một cuộc sống gia đình mới mẻ, khám phá những điều thú vị của thế giới này, và vì họ đã từng bệnh tật, từng tuyệt vọng, họ mong muốn có thể giúp đỡ những người hiện nay đang đau ốm và tuyệt vọng.

Tuy nhiên, trước khi thực hiện tất cả những kế hoạch dài hơi đó, có một kế hoạch nho nhỏ mà Caitlin tiết lộ: “Chúng tôi sẽ bơi, sẽ nhảy, sẽ chạy và sẽ chơi bóng rổ”!

Cuộc sống quả là một điều kỳ diệu, đôi khi bạn nghĩ rằng bạn đã mất đi tất cả, bạn chẳng còn gì để hy vọng, nhưng rồi bạn đứng dậy bằng sức mạnh của tình yêu thương dành cho một người khác và niềm tin vào cuộc đời, và rồi phép lạ bỗng nhiên xảy đến với bạn- một phép lạ thực sự.

Đó là những gì mà Jonathan và Caitlin đã cùng nhau trải qua. Câu chuyện của đôi bạn trẻ giờ đây đã lan truyền nhanh chóng trên mạng và đã nhận được sự đồng cảm từ rất nhiều người khắp thế giới.

  • Hải Phong
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]