Lợi dụng thực tế này, nhiều năm qua ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã nổi lên những “dị nhân” chữa bệnh không giống ai, nhưng lại lừa gạt được nhiều người và những “ông thầy, bà thầy” trị bệnh kiểu mê tín đị đoan này đã làm giàu trên cảnh tiền mất tật mang của những bệnh nhân khốn khổ.

Nổi lên trong số “thầy, bà” lừa đảo này có hai nhân vật khá nổi tiếng là “Thầy Tư Phi” và “Thầy Tám Hơn”.

46 giây bắt đủ thứ bệnh

Khu vực ấp Trà Ót, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh vốn là một nơi vắng vẻ, đìu hiu, dân thuần nông với những cánh đồng bạt ngàn và sông rạch chằn chịt bỗng trở nên sôi động, bát nháo, người khắp nơi kéo tới đông nườm nượp để tìm thầy… chữa bệnh. “Thầy” tên là Tư Phi, tên tuổi Tư Phi nổi như cồn được gọi là “danh y” chữa bách bệnh, kể cả bệnh ung thư nhờ có “Nhất dương chỉ”.

Sự đồn thổi về “danh y” Tư Phi bệnh gì chữa cũng khỏi, kể cả bệnh nan y mà các bác sĩ “chê” nếu được gặp “thầy Tư” thì sẽ được cứu mạng, sống mạnh khỏe khiến cho Tư Phi càng trở nên nổi tiếng như một “thầy lang huyền thoại”, nhất là tài chẩn đoán bệnh của Tư Phi cực kỳ nhanh, chỉ trong vòng 46 giây  chỉ bằng một ngón tay trõ… chỉ vào cổ tay của bệnh nhân mà bệnh gì cũng tìm ra thì quả là “siêu danh y” với ngón “nhất dương chỉ” thần sầu khiến các y bác sĩ cũng… chào thua.

Để tìm hiểu thực hư, tôi và một đồng nghiệp nữ trong vai hai anh em đi tìm thầy chữa bệnh. Đồng nghiệp nữ của tôi nhập vai cô em gái bị đau bụng, nhức đầu kinh niên, còn tôi là một ông anh rất thương em gái, từ thành phố đưa cô em gái về  ấp Trà ót, nơi “thầy Tư” cư trú, cũng là phòng khám kiêm luôn bệnh viện để “thầy Tư” chữa bệnh “cứu nhân độ thế” như nhiều người trong khu vực gọi một cách kính nể. Tuy từ thành phố về đây đường xá xa xôi, qua bao nhiêu lần xe, đò giang cách trở, nhưng khi đặt chân tới Trà Vinh, hỏi thăm nhà “thầy Tư” không khó.

Gặp Thầy Tư không dễ

Dân trong vùng hầu như đều biết Tư Phi mà nhất là giới “xe ôm”, trong đó có “cò” chữa bệnh của Tư Phi và các loại dịch vụ ăn theo “thầy Tư”, ai nấy đều tận tình chỉ vẽ cặn kẽ. Chúng tôi bắt hai cuốc xe ôm, một chở tôi, một chở “cô em gái” và khi chúng tôi đặt chân vào con đường làng, dẫn vào nhà “Thầy Tư”-một đoạn đường  ngắn chỉ hơn 100m nhưng chúng tôi thấy mọc lên san sát những hàng quán, nhà trọ phục vụ người bệnh và thân nhân đi cùng.

Khu dịch vụ ăn theo cơ sở khám, chữa bệnh của Tư Phi lúc nào cũng quá tải, bởi mỗi ngày có hàng trăm người và trong tuần có hàng ngàn người từ khắp nơi đổ đây để chữa bệnh. Nếu bệnh nhân và thân nhân ở xa thì phải thuê nhà trọ, ăn uống, nghỉ ngơi…mà đã kéo tới đây thì toàn những người ở xa. Vì lượng người quá đông nên phải ăn dầm nằm dề nhiều ngày chờ đợi, đăng ký, bắt số thứ tự để được “Thầy Tư” khám.

Có khoảng 50 hàng quán, nhà trọ như vậy trên một khoảng cách 100m và tất cả đều lụp xụp, lộn xộn, bát nháo… rất mất vệ sinh. Chúng tôi thấy tình hình quá căng nên hỏi thăm chị chủ quán, một phụ nữ mập mạp đẫy đà, rất nhanh mồm miệng có vẻ là cò chữa bệnh cho “Thầy Tư”:

        - Chúng tôi ở xa đến, người quá đông, tình hình quá căng chị có cách nào giúp gặp “Thầy Tư” sớm không?

        - Hai em thuê nhà trọ của chị nghỉ ngơi, rồi chị tính cho. Do người bệnh quá đông nên phải chờ và phải lấy thẻ khám bệnh.  Nhưng cứ yên tâm, ngủ nghỉ, ăn uống ở nhà chị rồi chị lo thu xếp… đăng ký khám bệnh với “Thầy Tư” cho.

Thấy không còn cách nào khác để tiếp cận với “Thầy Tư Nhất dương chỉ”, nên chúng tôi hội ý và chọn phương án này và hỏi:

        - Giá thuê nhà trọ thế nào ạ?

        - Ở nhà trọ nhưng phải thuê giường, nếu không thuê giường thì phải thuê chiếu nằm… dưới đất giá 10.000đ/đêm, giường thì 30.000 đ/đêm.

(còn tiếp)

Võ Thu Sơn