Kỳ lạ sa mạc khô cằn phủ đầy hoa tuyệt đẹp

(Kiến Thức) - Cánh đồng hoa hồng, tím đẹp mỹ lệ, trải dài bất tận ở sa mạc khô cằn nhất trên Trái đất Atacama, Chile khiến cho nhiều người kinh ngạc.

15.5836
 Sa mạc Atacama ở Chile được mệnh danh là sa mạc khô cằn nhất trên Trái đất. Tuy vậy, ngay cả vùng đất hoang cằn này cũng có thể bùng nổ sắc đẹp tuyệt mỹ của mình nếu như có điều kiện thích hợp. 

 Khi sa mạc Atacama khô cằn này được hưởng lượng nước từ các trận mưa lớn trong mùa xuân của bán cầu Nam (khoảng tháng Mười, tháng Mười Một), những bông hoa "ngủ đông" dưới lòng đất sẽ mạnh mẽ sinh trưởng và cùng nhau nở bừng, tạo nên một sự bùng nổ của màu sắc.  

 Tận dụng lợi thế của những cơn mưa hiếm hoi, những hạt mầm hoa sẽ cố gắng trổ hết vẻ đẹp của mình trong thời khắc thuận lợi nhất.

 Thông thường, vào khoảng thời gian này trong năm, một dải sương mù dày đặc hình thành từ Thái Bình Dương và đi dần vào đất liền, mang theo khá nhiều hơi ẩm. Sương mù và mưa đi tới đâu, hoa sẽ nở tới đó, cả một vùng sa mạc rộng lớn vốn khô cằn chỉ một màu cát này được phủ bằng những mảng màu hồng tím vô cùng sống động.

 Hiện tượng hoa đột nhiên bừng nở ở sa mạc với quy mô lớn chưa từng có như này được cho là do kiểu hình thời tiết sinh ra siêu bão Patricia gây nên.

 "Cường độ hoa nở năm nay chưa từng xảy ra trước đây, chúng tôi cũng rất ngạc nhiên và thích thú", Daniel Diaz, Giám đốc Dịch vụ Du lịch Quốc gia tại Atacama, nói với hãng tin EFE.

 Tuy chỉ là do hiện tượng thời tiết bất thường nhưng người dân nơi đây vô cùng biết ơn. Dự tính sẽ có hơn 20.000 khách du lịch sẽ đến thăm sa mạc để xem hiện tượng hoa nở bất thường này. 

 Cung đường tuyệt đẹp ở sa mạc Atacama khi các loài hoa vươn mình khoe sắc.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]