Làm sao chữa lỗi dối chàng?

Tôi là một bác sĩ, sinh năm 1981, sống ở Hà Nội, đã li hôn 3 năm và có một bé trai gần 5 tuổi. Sau khi chia tay, tôi cảm thấy rất buồn chán nên muốn tìm một người chưa từng gặp mặt để tâm sự. Tôi đã lục lại hồ sơ giấy tờ cũ, tìm được số điện thoại của một anh làm kiến trúc sư.

0

Từ đó, tôi và anh ấy liên lạc thường xuyên với nhau. Một thời gian sau, chúng tôi đã nảy sinh tình cảm và anh ngỏ ý muốn gặp mặt tôi nhiều lần nhưng tôi vẫn tìm cách lảng tránh. Dẫu vậy, đến nay, chúng tôi đã có một “tình yêu ảo” kéo dài suốt hơn 3 năm. Trong suy nghĩ của anh, tôi là một thiếu nữ dịu dàng, đáng yêu và rất ngây thơ, trong sáng.


Ảnh minh họa


Vì không muốn cho anh ấy biết sự thật, nhân một chuyến công tác ở Lai Châu, tôi đã nói dối là mình phải chuyển công tác lên Lai Châu một vài năm. Ở Hà Nội, cách anh ấy chưa đến 15 km mà tôi luôn phải nói dối là mình đang ở một tỉnh miền núi xa xôi, thậm chí nhiều lần phải đối mặt với những tình huống thót tim như: đang nói chuyện thì con khóc, hay anh ấy đòi lên thăm nhân kỳ nghỉ lễ…

Gần đây, tôi đã buộc phải nói là mình sắp trở về Hà Nội (do thời gian đi công tác đã hết) và anh ấy tỏ ra rất vui. Không những thế, anh ấy còn tưởng tượng ra những viễn cảnh tươi đẹp, lãng mạn như: ôm một bó hoa thật to ra đón tôi ở ga tàu, cùng nhau về nhà hai bên để ra mắt bố mẹ, cùng nhau đi mua sắm đồ đạc để chuẩn bị cho lễ cưới…

Chính vì vậy, hiện nay tôi đang hết sức băn khoăn, không biết phải đối diện với vấn đề của mình thế nào. Tôi chỉ sợ khi biết rõ sự thật, anh ấy sẽ thất vọng, sụp đổ. Tôi cũng cảm thấy có lỗi vô cùng vì đã nói dối anh ấy trong suốt 3 năm qua. Giờ tôi biết phải bắt đầu từ đâu, như thế nào? Tôi rất mong nhận được một lời khuyên. (Đài Trang, Hà Nội)

Chuyên gia trả lời:

Bạn sợ nói ra sự thật mình đã ly hôn và có con nhỏ với anh chàng kiến trúc sư đó cũng bởi vì bạn sợ anh ta sẽ không yêu bạn nữa. Chính nguyên nhân này đã kéo theo hết lời nói dối này đến lời nói dối khác. Nếu trong một thời gian ngắn, việc nói dối này có thể coi là tình thế giải pháp và tạm chấp nhận được. Nhưng đáng tiếc, bạn đã để nó xảy ra quá lâu và không dễ dàng gì để có thể giải quyết ổn thỏa tất cả.

Tôi chỉ sợ khi biết rõ sự thật, anh ấy sẽ thất vọng, sụp đổ

Dẫu vậy, vẫn chưa phải là quá muộn và bạn nên dũng cảm đối diện với vấn đề của mình, không được trốn tránh thêm nữa. Bạn nên chủ động gặp anh ấy sớm và nói rõ mọi chuyện. Bạn đã gieo vào đầu anh ấy một tình yêu tưởng tượng, ngay cả mẫu hình con gái mà anh ấy gán cho bạn cũng là một thiếu nữ thơ ngây, trong sáng không có thực. Bạn càng nói dối lâu, đến khi anh ấy biết được sự thật thì khó lòng có thể chấp nhận được, nhất là đã đến mức độ xác định kết hôn.

Có thể sẽ rất khó khăn khi bạn phải nói ra tất cả sự thật, nhưng nếu để một lúc nào đó, tự bản thân anh ấy khám phá ra thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Khoảng cách của hai người chỉ chưa đến 15 km thì khả năng “chạm mặt” nhau là khá cao. Tại thời điểm chưa quá muộn như vậy, biết đâu anh ấy có thể thông cảm, tha thứ cho bạn và hạnh phúc sẽ đến với hai người.

Sự thành khẩn của bạn lúc này là liều thuốc duy nhất để hóa giải toàn bộ khúc mắc của vấn đề. Hãy để anh ấy quen với hình ảnh của chính bạn chứ không phải một thiếu nữ ảo vĩnh viễn không có thật. Vậy thì đừng để anh ấy ảo tưởng hơn nữa, hoặc bạn sẽ phải hối hận vì những lời nói dối của mình!

Chúc bạn luôn bình yên và sớm tìm lại được hạnh phúc!

Theo Hoàng Anh (Eva)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]