Hãy vui vẻ và không gây áp lực cho mình để tìm đến tình yêu.
Tình yêu là tự dưng nó sẽ đến và họ chỉ yêu những gì thực sự và tự nhiên nhất của bạn, Vì thế đừng bắt buộc mình phải như thế này, như thế kia trước mặt ai đó để người đó yêu mình. Đó là một suy nghĩ hết sức sai lầm. Hãy để mọi việc cứ thuận theo tự nhiên bạn nhé, bạn cứ xem mọi mối quan hệ là bình thường, vì không phải tất cả mối quan hệ nào cũng sẽ chuyển thành tình yêu ... và nếu như bạn cố tình biến mối quan hệ đó thành tình yêu thì tình yêu sẽ dần dần trở nên tẻ nhạt và nhàm chán. Bạn hãy thưởng thức cuộc sống này với người khác, luôn luôn vui vẻ và tạo mối quan hệ lành mạnh, thì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy tim mình bị đau đớn.