Đừng để lộ những phút yếu lòng
Trong giới mày râu vẫn thường tồn tại một câu thành ngữ: “Nước mắt không được rơi ra, chỉ có rượu được phép chảy vào”. Khi phải đối mặt với cảm giác cay đắng, thật vọng hay buồn chán, các chàng trai thường có xu hướng tìm đến rượu để làm tê liệt mọi giác quan và quên đi nỗi buồn đang đeo đẳng trước mắt thay vì ngồi một góc và khóc sướt mướt như phụ nữ. Ngay cả khi phải đối mặt với nỗi đau tưởng chừng như lớn nhất là mất người thân, nhiều người đàn ông cũng cố kìm nén để không tỏ ra suy sụp và tuyệt vọng.
Ngày nay, có rất nhiều cô gái tỏ ra tò mò muốn được biết điều gì có thể khiến cho chàng phải rơi nước mắt bởi đó chính là điểm yếu nhất mà người đàn ông luôn muốn giấu kín. Đừng ủy mị và yếu đuối nhưng cũng đừng quá trơ lì đến mức vô cảm vì rất có thể nàng sẽ nghĩ rằng trái tim và lý trí của bạn chẳng còn có một mối liên hệ nào với thế giới thực tại.