Làm sao khi lỡ có thai với người tình cũ?

Ba tháng trước, tôi quyết định dứt khoát và hẹn gặp anh ấy lần cuối. Trớ trêu thay, sau lần gặp ấy, tôi phát hiện mình đã mang thai.

15.5705
Quen nhau đã gần 8 năm, nhiều lần tôi giục cưới nhưng anh cứ lần lữa với lý do gia đình không đồng ý. Tôi quá nản, cũng muốn chia tay nhưng rồi lại sợ tuổi đã lớn, khó tìm được người như ý.
 
Ba tháng trước, tôi quyết định dứt khoát và hẹn gặp anh ấy lần cuối. Trớ trêu thay, sau lần gặp ấy, tôi phát hiện mình đã mang thai. Tôi quyết định giữ đứa bé nhưng đắn đo về việc có nên cho anh ấy biết hay không? Sau khi chia tay, anh ấy đã quen cô gái khác và chuẩn bị cưới…
 
Trâm Đỗ (TPHCM)


>>


Bạn thân mến,

Trước tiên, phải nhận rõ một điều: Anh ta không yêu bạn thật lòng. Lý do gia đình không đồng ý chỉ là cái cớ để anh ta từ chối bạn. Điều này càng rõ hơn khi chỉ mới chia tay bạn 3 tháng mà anh ta đã quen cô gái khác và chuẩn bị cưới; trong khi bạn đã có 8 năm dồn hết tình cảm cho anh ta. Vậy thì việc bạn quyết định chia tay con người ấy là hoàn toàn sáng suốt.

Tuy nhiên, có một điều mà người ngoài cuộc sẽ cho rằng bạn không sáng suốt khi đã “biếu không” anh ta cả đời con gái và những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất và giờ đây lại quyết định có con với anh ta. Đây là sai lầm tiếp theo. Bạn không còn “trẻ người non dạ” như cách nay 8 năm, vì vậy, một khi bạn đã chọn lựa thì có lẽ đã cân nhắc và chuẩn bị cả về mặt tâm lý cũng như điều kiện để nuôi con một mình.

Nếu cho anh ta biết chuyện đứa con bây giờ, chắc chắn anh ta sẽ hiểu lầm bạn muốn níu kéo. Tốt nhất là nên im lặng trong lúc này; chờ khi đứa bé lớn lên, bạn sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói với con.

Chúc bạn bình yên với sự lựa chọn của mình.
AloBacsi.vn (Theo Người lao động)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]