Lời khuyên nào cho anh Phạm Hoàng Mạnh Hà?

0

Bài viết “Đừng đốt đền để trở nên nổi tiếng” quả thật quá ấn tượng bởi cái tít rất kêu và sự bình chọn cũng như phản hồi nhiệt tình của đông đảo độc giả.  

Nhưng rút cuộc sau khi đọc bài viết, tôi chỉ tự hỏi: phải chăng anh Phạm Hoàng Mạnh Hà (PHMH) là người rất hạnh phúc? Tại sao tôi lại thắc mắc như thế? Bởi anh Hà đã dùng nhiều lập luận, đưa ra nhiều dẫn chứng trong một bài viết rất công phu để chỉ bảo cho bạn Forever cách tìm hạnh phúc. Thậm chí, còn phải hạnh phúc sao cho “an toàn nhất”. Nếu làm được như vậy thì quả thật là tài tình. 

Với bản thân tôi, để đến được cái đích hạnh phúc, tôi chấp nhận chịu “đau thương” bởi tôi cho rằng cái gì cũng có giá của nó. Tôi không tham lam đến mức ước rằng mọi chuyện đến với mình đều tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió và mình chẳng mất gì. Chẳng hạn, trong chuyện tình cảm, tôi mong muốn mình sẽ có một happy ending với người đàn ông tử tế, mà có thể để nhận ra giá trị của anh ấy tôi đã từng phải đau khổ vì tình bởi một anh chàng hào nhoáng mà đểu giả. Đó chỉ là ví dụ cho dễ hiểu thôi nhé, chứ thực ra tôi vẫn đang trong cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc. 

Trở lại với câu hỏi ở trên, ta dễ dàng khẳng định: anh PHMH là người hạnh phúc (nhờ dựa vào những gì anh ấy viết). Bởi nếu không, anh Hà lấy gì đảm bảo rằng cách sống của anh hơn người ta mà ra giọng khuyên bảo. Tôi hy vọng điều khẳng định trên là đúng để không bị thất vọng về một người có tiếng nói khá nặng ký trên diễn đàn này.     

Tuy nhiên tôi vẫn còn chút lăn tăn bởi từ trước đến giờ tôi đều cho rằng: hạnh phúc thật sự sẽ đến khi ta cho đi. Còn nếu cứ cân đo đong đếm, nghĩ sao cho mình an toàn như lời anh Hà khuyên thì lúc nào cũng sẽ thấy mình thiệt thòi. Như vậy làm sao hạnh phúc được? Anh Hà lại là người sống rất tỉnh táo, khôn ngoan và có tài mỉa mai người khác thì chắc hẳn cũng khó thanh thản để nhận được niềm vui trong cuộc sống. Bởi phải biết chấp nhận khiếm khuyết của người khác, ta mới có thể yêu thương và sống chan hoà với mọi người một cách chân thành, đó là một phần của hạnh phúc.  

Tôi chẳng dám múa rìu qua mắt thợ mà đưa ra lời khuyên gì cho một người khôn ngoan và sắc sảo như anh Hà. Nhưng liệu khôn ngoan và sắc sảo đến mức ấy là nên chăng? 

Vậy thật sự anh PHMM có phải là người hạnh phúc không? Tôi mong anh Hà sẽ làm sáng tỏ thắc mắc này của tôi.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]