Ly hôn và những lý do...điên rồ nhất

(Webphunu.net) - Hôn nhân là một điều thiêng liêng, đáng trân trọng nhưng thật đáng tiếc rằng, ngày nay nhiều cặp vợ chồng lại ly hôn chỉ vì những lý do mà nếu ai nghe qua cũng tưởng đấy là chuyện đùa.

15.6112
Khi vợ chồng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, mục đích hôn nhân không đạt được thì việc ly hôn là cách giải thoát cho cả hai tìm đến cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Thế nhưng cũng có những vụ ly hôn với lý do khá kỳ lạ khiến người trong cuộc khóc dở, mếu dở.

Ly hôn vì vợ “cuồng” thần tượng


Gần 40 tuổi, anh B mới  lấy vợ. Vợ anh là một cô gái mới 24 tuổi. Sau vài tháng sống chung, anh đã nhận ra sự khác biệt giữa anh và cô vợ trẻ. Chị G – vợ anh là một cô gái trẻ trung nên sống rất phóng khoáng, thích bay nhảy và tự do chứ không muốn theo một khuôn mẫu nào cả. Tuy nhiên anh vẫn cố gắng chiều theo những sở thích của vợ.

Nhưng, anh B càng chiều thì vợ anh càng làm quá. Chị tỏ ra khó chịu với em chồng mỗi khi các em đến chơi hoặc có việc cần nhờ.

Bố mẹ anh lên chơi, chị G không đi làm nhưng lại nằm trong phòng ngủ đến tận trưa mà không lo cơm nước cho bố mẹ chồng. Đến mức, đói quá, không chờ được con dâu dậy nấu cơm, bố mẹ anh B phải pha tạm gói mỳ ăn cho đỡ tụt huyết áp.

Nhìn thấy cảnh đó, anh cố kìm nén cơn giận nhưng vẫn nói đỡ cho vợ trước mặt bố mẹ. Tuy nhiên, khi anh góp ý, vợ anh không tiếp thu mà còn nói những câu khó nghe như “đồ ăn để đầy trong tủ lạnh, không có tay hay sao mà phải đợi người khác lấy cho ăn”.

Sống lâu hơn, anh B lại phát hiện ra vợ mình mắc chứng “cuồng” thần tượng. Vợ anh yêu quý một ca sĩ nổi tiếng đến mức ăn, ngủ, chị cũng phải nghe nhạc của ca sĩ này. Hơn thế, vợ anh còn “cầm đầu” một nhóm fan và mỗi lần ca sĩ ấy đi biểu diễn ở đâu là chị lập tức gọi đội fan đi theo cổ vũ bất kể đó là đêm hay ngày, vùng sâu vùng xa, hay vùng nông thôn hẻo lánh.


Vợ tuyên bố: "có thể bỏ chồng, chứ không bỏ thần tượng".

Anh B đã góp ý với vợ nhiều lần nhưng chị không nghe mà lại thẳng thừng tuyên bố “có thể bỏ chồng, chứ không bỏ thần tượng”. Vì vợ anh đã theo thần tượng cả chục năm nay, còn theo chồng… mới chỉ có 2 tháng.

“Nghe thấy cô ấy nói vậy thì tôi thực sự nản. Tôi bảo cô ấy, nếu đã cuồng thần tượng như thế thì cứ thu dọn đồ đạc để đi theo thần tượng chứ tôi không chấp nhận một người vợ như vậy. Ai ngờ, cô ấy dọn đồ đi thật. Hôm sau tôi gọi điện thoại cho bố mẹ vợ thì được biết cô ấy đang theo đoàn biểu diễn của ca sĩ kia ở tận Quảng Ninh. Vì thế, sau vài ngày suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi quyết định gọi cho vợ và nói đến chuyện ly hôn. Cô ấy không đắn đo suy nghĩ mà lập tức đồng ý. Bây giờ thì chúng tôi đã trở thành hai người xa lạ” – Anh B chia sẻ.


Ly hôn vì chồng quá…sạch


Tìm hiểu chưa tới 1 năm đã cưới, chắc chắn sẽ có nhiều bỡ ngỡ và vấp váp khi mới về sống chung – chị N tự an ủi bản thân khi quyết định cưới anh T. Tuy nhiên, sau 4 năm chung sống, chị cũng không thể tự “vuốt ve” mình bằng ý nghĩ đó nữa.

Cưới nhau, thời gian đầu dù chưa quen với các quy tắc, nề nếp của chồng đưa ra nhưng chị N có vẻ thích khi được chồng hướng dẫn từng li từng tí về chuyện quét nhà, lau nhà, nấu ăn,… Nhưng đến khi được chồng “dạy” quá kỹ về việc vệ sinh cá nhân thì chị N bắt đầu có phần bực bội. Làm gì thì làm, trước khi ngủ là phải rửa chân bằng nước ấm, lau sạch rồi mới được bước vào đệm. Nếu đang ngủ phải dậy đi ra ngoài thì quy trình được lặp lại một lần nữa.


Chồng quá sạch cũng khiến vợ cảm thấy nặng nề và mệt mỏi.

Nhìn bạn bè con cái đuề huề, chị N cũng muốn sinh em bé lắm nhưng chị cũng không dám có bầu, cũng vì nỗi ám ảnh về sự kỹ tính, sạch sẽ của chồng. Mỗi khi bàn về chuyện trẻ con, anh T chê từ việc chị dâu vệ sinh cho con không sạch sẽ đến việc chê bạn  của vợ là không biết giữ gìn cơ thể nên dù em bé đã được hơn nửa năm mà ngồi gần vẫn phảng phất mùi…bà đẻ. Với anh, cái gì cũng phải sạch sẽ, khoa học, từng chút một.

Nhiều lần tỉ tê, thậm chí càu nhàu rồi cãi vã về sự nghiêm ngặt và kỹ càng mà anh T yêu cầu đối với chị N về việc vệ sinh thân thể, nhà cửa. Nhưng anh T nhất định không nghe theo. Anh đưa ra những lý lẽ thuyết phục được xây dựng trên nền tảng khoa học.

Cho đến khi, chị N đưa đơn ly hôn, anh T mới ngỡ ngàng và nói cần có thời gian để suy nghĩ lại. Chị N biết, chị cũng cần suy nghĩ thêm, bởi vì tìm hạnh phúc sau một lần đò là điều không dễ. Nhưng cứ mãi luẩn quẩn với con đò quá cứng nhắc, nhiêu khê, đòi hỏi quá nhiều này thì chị N cũng không chịu nổi.


Ly hôn vì vợ không hợp tuổi chồng


Yêu nhau gần 4 năm, chị L và chồng mới quyết định làm đám cưới. Tuy nhiên, để đến được với nhau, anh chị phải vượt qua một thử thách vô cùng khó khăn đó là sự mê tín của mẹ anh N. Chị tuổi Tý, anh N tuổi Dậu, hai tuổi tứ hành xung, mẹ anh N bảo nếu có lấy nhau về cũng sẽ làm ăn không được, gia đình gặp nhiều xui rủi, tai họa.

Hai anh chị đã phải đấu tranh với suy nghĩ cổ hủ của mẹ anh và cuối cùng cũng đến được với nhau. Nhưng chỉ 2 năm sau khi kết hôn, mọi chuyện dần xấu đi. Anh N làm ngân hàng và tham gia chơi chứng khoán như hầu hết các đồng nghiệp. Nhưng rồi anh thất bại vì chứng khoán mất giá. Từ giấc mơ làm giàu, anh N phải gồng gánh những món nợ. Rồi những xung đột dần dần nảy sinh. Những lần anh đi uống rượu say bí tỉ trở về, anh lại chửi rủa chị.


Không hợp tuổi cũng là lý do của hôn nhân tan vỡ.

Không chỉ thế, anh N còn ngang nhiên đi lại với một nữ đồng nghiệp cùng cơ quan và thản nhiên đề nghị chị ly hôn để anh đến với cô gái đó. Lý do anh đưa ra đó là cô gái đó tuổi Sửu, hợp với tuổi anh và hiểu anh hơn chị. Khi chị đem chuyện này nói với mẹ chồng, thì bà lại thản nhiên đáp: “Mẹ đã nói từ trước mà hai đứa không chịu nghe, làm sao mà cãi được ý trời”. Lúc này thì chị sụp đổ hoàn toàn. Thôi thì chị sẽ giải thoát cho anh, để cả 2 người đỡ khổ.


Ly hôn vì chồng thiếu…lòng nhân ái


Lý do ly hôn của chị D ở Tân Phú, TP.HCM thoạt nghe thì thật lạ: Vì chồng thiếu tấm lòng với những người xung quanh! Nhiều người, kể cả người thân của chị đều bảo chị “điên”. Bởi lẽ chồng chị khá hiền lành, thu nhập khá,… nói chung là tạm ổn. Thế nhưng chị D lại đưa ra một lý do trời ơi đất hỡi để phá tan một gia đình đang êm ấm.

Tuy nhiên, chỉ có chị D là người “trong chăn” mới hiểu sự tình. Chồng chị, anh Q mọi mặt đều tạm ổn nhưng lại vô cảm với cuộc sống và nhiều lần chị cảm thấy mất mặt vì cách ứng xử của chồng.

Đi ăn bên ngoài, gặp bất cứ ai ăn xin, vé số, bán dạo, dù là trẻ em hay người già, anh đều xua đuổi một cách phũ phàng. Chưa hết, anh Q luôn có thái độ đề phòng cao với tất cả những người xung quanh. Những lần nghe, xem về các cảnh đời bất hạnh, các chương trình thiện nguyện ý nghĩa, anh đều dè bỉu và bảo người ta đang “diễn trò”.

Hay có lần đi liên hoan với công ty vợ, anh Q làm chị xấu hổ vì lên tiếng chửi “bọn làm từ thiện toàn lấy cớ để ăn chơi nhảy múa đú đởn với nhau chứ tốt đẹp gì”, trong khi đó công ty chị đang bàn luận về chuyến đi chăm non người già ở trại dưỡng lão vào cuối tuần.


Sự thờ ơ với mọi người xung quanh đã khiến chị nhìn chồng bằng con mắt khác.

Trong một lần anh chị cùng dẫn con gái đi chơi, gặp cụ già chống gậy nhờ dắt qua đường, chị D và con định bước đến giúp cụ thì anh gạt đi: “Đừng có mà lắm chuyện, giúp người ta rỗi lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?”.

Chính những chuyện ngoài lề cuộc sống vợ chồng đã khiến chị D dần dần nhìn chồng bằng con mắt khác. Đã nhiều lần chị khuyên, tác động anh nhưng anh vẫn không thay đổi. Điều quan trọng là con gái của anh chị cũng không ít lần bị anh Q “đầu độc” bằng sự dạy dỗ cho con cách sống thờ ơ, vô trách nhiệm với mọi người xung quanh. Chị chia tay anh vì anh ngày càng quá đáng, và chị không muốn con mình trở thành đứa bé vô cảm đến mức vô tình.

Ly hôn vì thùng tiền mừng cưới


Yêu nhau 6 năm rồi cưới nhau, nhưng 10 ngày sau, đôi vợ chồng trẻ lại lôi nhau ra tòa với quyết tâm đương ai nấy đi. 10 ngày sống cùng nhau cũng là 10 ngày vợ chồng anh chị N gây lộn, đánh nhau rồi xỉ vả nhau bằng những lời lẽ nặng nề. Thậm chí anh chị còn sống ly thân ngay trong đêm tân hôn, và không nhìn mặt nhau cho đến ngày ra tòa.

Nguyên nhân ly hôn của anh chị xuất phát từ thùng tiền mừng cưới. Chị N thì muốn chồng đưa cho mình giữ hết. Còn anh P – chồng chị N lại muốn dùng số tiền cưới để làm ăn và lo cho hai vợ chồng. Hai vợ chồng không thống nhất ý kiến thế là đánh nhau, chửi nhau.


Tranh nhau thùng tiền mừng cưới mà đưa nhau ra tòa.

Trước tòa, anh P kể lể: “Yêu nhau 6 năm là sáu năm tôi khốn khổ vì cô ấy. Cô ấy cứ cho rằng mình là phụ nữ nên có quyền bắt tôi phải chi trả “tình phí”. Khi yêu nhau, cô ấy chỉ biết đào mỏ. Giờ cưới nhau về, cô ấy chỉ muốn ôm cái thùng tiền mừng rủng rỉnh tiêu một mình. Đã vậy, tòa cho tôi ly hôn. Tôi đồng ý”.

Chị N bổ sung: “Từ nay đường ai nấy đi, thùng tiền mừng cưới thì chia đôi”.

Tạm kết.

Người ta đua nhau cưới, rồi lại đua nhau ra tòa vì đủ thứ nguyên nhân. Nếu sự nhàm chán là bóng ma của các cuộc “hôn nhân” có tuổi, thì sự ảo tưởng, ngộ nhận về tình yêu và hôn nhân gia đình là lý do hàng đầu khiến các cặp vợ chồng trẻ nhanh chóng tan vỡ. Thực tế “hôn nhân giống như hai người cùng đặt chân trên cầu thăng bằng. Chỉ cần một người hắt hơi, thở mạnh cũng làm chiếc cầu chòng chành, người bị đẩy lên cao, còn người kia tụt xuống…”.

Kết quả thống kê tỷ lệ đến tham vấn ly hôn trong vòng 5 năm trở lại đây (2007-2012) của Trung tâm tư vấn Gia đình Việt cho thấy, 50% trong số 1.456 trường hợp ly hôn rơi vào những cặp vợ chồng có thời gian chung sống dưới 5 năm. Đặc biệt, tỷ lệ các cặp vợ chồng có trình độ đại học lại cao hơn những người có trình độ học vấn thấp hơn.

Theo TS tâm lý Đinh Đoàn (Chuyên gia tâm lý): “tỷ lệ “ly hôn xanh” (ly hôn khi sau khi cưới không lâu, ly hôn khi vợ chồng còn trẻ) đang có xu hướng gia tăng, trong đó, 70% số người đứng đơn ly hôn là nữ giới”.

TS Đinh Đoàn cũng chỉ rõ ba nguyên nhân chính gây đổ vỡ hạnh phúc gia đình của nhiều bạn trẻ hiện nay là do cặp bồ, ngoại tình; do bạo lực gia đình và mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu. “Hiện nay, có nhiều cặp vợ chồng trẻ đòi ly hôn với những lý do hết sức “con nít” như: ăn cơm không còn đợi nhau, ngủ không còn ôm nhau như trước nữa”.

Bà Nguyễn Thạch Thảo, chuyên viên tư vấn tâm lý của trung tâm Gia đình Việt nhìn nhận: “Ngày nay, các bạn trẻ dễ đến rồi dễ đi. Đây là một vấn đề đáng suy nghĩ trong bối cảnh nước nhà và xã hội đang nỗ lực xây dựng và phát huy những nét đẹp vốn có của gia đình truyền thống”.

Cứ 3 đôi kết hôn thì có 1 đôi ly hôn.
 
Theo thống kê của TAND tối cao, năm 2011, Việt Nam có hơn 88.000 vụ ly hôn, tăng 9.700 vụ so với năm 2010. Trong đó, số cặp vợ chồng trẻ dưới 40 tuổi ly hôn chiếm 30%. Cứ 3 đôi kết hôn thì có 1 đôi ly hôn. Ly hôn trong gia đình trẻ đang gia tăng, độ tuổi từ 18-30 là 34.7%; từ 30 đến dưới 50 tuổi là hơn 55%; hơn 50 tuổi là 8.7%.



H.P tổng hợp


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]