Đặt tiêu đề bài đăng là "Chỉ để thông báo cho mọi người biết điều này...", ngôi sao nhạc Pop 25 tuổi viết: "Chào mọi người, tôi đang viết một cập nhật mới mà tôi ước gì mình không phải cập nhật nó cho mọi người, nhưng nó rất quan trọng và tôi đã quen chia sẻ những sự kiện quan trọng trong cuộc đời mình với các bạn. Thường thì khi có chuyện gì xảy ra với tôi, tôi sẽ dành thời gian nghiền ngẫm và sáng tác nhạc về chúng, và các bạn sẽ được nghe về chúng sau đó. Đây là điều tôi và gia đình tôi nghĩ là các bạn nên biết ngay bây giờ".

"Vào dịp Giáng Sinh năm nay, tôi đã muốn mẹ tôi đi khám sức khỏe như một món quà Giáng Sinh dành cho tôi, để giúp tôi cảm thấy an tâm hơn về tình hình sức khỏe của bà" - cô viết tiếp - "Bà đã đồng ý đến bệnh viện khám. Sức khỏe của mẹ tôi vốn không có vấn đề gì đáng lo ngại và bà cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng bà vẫn đi khám để hai chị em tôi đỡ lo lắng. Và rồi chúng tôi nhận được kết quả, tôi rất buồn khi thông báo với mọi người rằng mẹ tôi được chẩn đoán là bà đã mắc phải căn bệnh ung thư".

"Tôi muốn giữ bí mật về thông tin và kế hoạch điều trị bệnh tình của bà, nhưng bà muốn mọi người được biết. Bà muốn các bạn biết rằng bố mẹ các bạn có thể quá bận rộn để đi khám bác sĩ, hoặc có thể việc các bạn nhắc nhở bố mẹ đi khám sức khỏe sẽ giúp phát hiện bệnh ung thư sớm hơn và cuộc chiến với bệnh tật trở nên bớt khó khăn hơn... Hoặc nếu không thì các bạn cũng thấy thanh thản và an tâm hơn khi biết họ hoàn toàn khỏe mạnh. Mẹ tôi muốn mọi người biết lý do tại sao có thể bà sẽ không tham dự nhiều buổi diễn của tôi trong tour diễn sắp tới. Bà cần phải chiến đấu trong một trận chiến quan trọng hơn rất nhiều".

"Cám ơn mọi người vì đã dành sự quan tâm cho gia đình tôi nhiều đến mức mẹ tôi muốn chia sẻ thông tin này đến các bạn. Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng mọi người sẽ không bao giờ phải nhận những tin tức như thế này" - Taylor kết thúc bài viết.

 Gia đình Swifts (Từ trái sang phải: Scott Swift, Andrea Finlay, Taylor Swift và Austin Swift). Ảnh: Therichest.com

Taylor từng thể hiện tình yêu và lòng biết ơn với mẹ nhiều lần trong các buổi phỏng vấn và buổi biểu diễn. "Hồi tôi 12 tuổi, tôi có một nhóm bạn thân và rồi tôi mất nhóm bạn thân đó" - Taylor chia sẻ trong buổi phỏng vấn với Katie Couric năm 2009 - "Họ đồng loạt thống nhất sẽ không chơi cùng tôi nữa. Khi tôi ngồi xuống cùng họ tại bàn ăn trưa ở trường thì họ ngay lập tức đứng dậy và cầm khay ăn sang bàn khác. Thật không vui vẻ gì khi phải trải qua những chuyện như vậy. Khi đó, tất cả những gì tôi có là mẹ".

Để cảm ơn bà Finlay, Taylor đã sáng tác một ca khúc dành riêng tặng mẹ với tựa đề "The Best Day".

"'The Best Day' là ca khúc tôi sáng tác mà không nói một lời nào với mẹ" - cô nói - "Tôi viết nó vào mùa hè năm 2007 và bí mật đi thu âm với ý định sẽ bật cho mẹ nghe vào Giáng Sinh. Vậy nên khi đã có bản thu âm trong tay, tôi ghép các đoạn phim gia đình mà bố mẹ quay cho tôi từ hồi còn nhỏ xíu vào bản thu âm giống như một video ca nhạc. Tôi bật cho mẹ xem vào đúng đêm Giáng Sinh và hét lên: "Chúc mẹ Giáng Sinh vui vẻ!". Mẹ đã không nhận ra giọng hát của tôi cho đến hơn nửa bài hát. Và rồi bà đã khóc rất nhiều sau khi nhận ra tôi làm tất cả những điều này để đem lại bất ngờ cho bà".

Nữ ca sĩ đã phải bỏ ca khúc xúc động này ra khỏi danh sách ca khúc biểu diễn ở Fearless Tour, bởi mẹ cô luôn bật khóc sau sân khấu mỗi lần nghe thấy nó. "Con bé phải ngừng biểu diễn ca khúc này bởi tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình" - bà Finlay giải thích.

Taylor cũng vô cùng biết ơn mẹ vì đã là "người bạn duy nhất" khi cô 13 tuổi. "Tôi không hiểu sao hồi đó bạn bè lại cư xử tệ với mình như vậy" - Taylor nói - "Khi đó, mẹ tôi chỉ đơn giản là cùng tôi trải nghiệm những cuộc phiêu lưu nho nhỏ, lái xe đưa tôi đến những thị trấn mà chúng tôi chưa từng đặt chân tới trước đây. Những cuộc phiêu lưu và những ngày tháng chạy trốn khỏi những vấn đề ở trường học... Bạn không nên chạy trốn khỏi vấn đề của mình, nhưng khi bạn 13 tuổi và bạn bè không ai thèm nói chuyện với bạn và họ đều đứng dậy khi bạn ngồi xuống bàn ăn trưa, và mẹ bạn cho phép bạn chạy trốn khỏi chúng, thì tôi nghĩ đó là một điều tốt... Mẹ chính là lối thoát của tôi theo nhiều phương diện".

Video ca khúc "The Best Day" Taylor Swift viết tặng mẹ: