Bé Jalene Salinas (4 tuổi) bị ung thư não, bày tỏ ước ao được một lần nhảy bài Shake It Off với thần tượng của mình – Taylor Swift trong chương trình Bucket list (Danh sách những việc cần làm trước khi chết).
Taylor Swift đồng ý với ước nguyện của bé 4 tuổi bị ung thư
Theo đó, thông điệp về mong ước cuối cùng của Salinas đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng triệu lượt chia sẻ qua chiến dịch #ShakeItOffJalene.

Cuối cùng nó đã đến được với Taylor Swift khi cô đang bận rộn với việc chăm sóc fan của mình và tham gia các sự kiện tuần lễ thời trang London. Tuần qua ca sĩ nổi tiếng đang ở London dự lễ trao giải Brit đã tạm gác lại mọi việc để trò chuyện với cô bé Jalene qua FaceTime, theo tờ KENS5 Eyewitness News đưa tin.

"Chị biết rằng em vừa trải qua một đêm thật tồi tệ”, Taylor nói với bé Salinas, người đang bị ung thư hành hạ thể xác.

“Chị rất vui khi được trò chuyện cùng em và hạnh phúc khi biết rằng em thích bài Shake It Off. Đêm nay trông em đẹp lắm. Em đẹp như chính những bức ảnh của em vậy", Swift nói.
Taylor Swift đồng ý với ước nguyện của bé 4 tuổi bị ung thư

Bên cạnh đó, ngôi sao 22 tuổi còn gửi cho Jalene một hộp quà tặng cùng với một tấm poster có chữ ký của cô.

Về phía Jalene, do đang rất đau, em đã không thể nói nhiều mà chỉ nhắc đến việc “có một đứa em nhỏ tên là Josh”. Bé Jalene cũng bày tỏ lòng biết ơn của mình tới Swift cũng như những người đã ủng hộ em suốt thời gian qua. "Cháu yêu tất cả mọi người", Jalene thổ lộ.

Taylor cũng chia sẻ nỗi buồn với mẹ của Jalene – bà Jennifer Arriagas.

“Quả thật là một điều không may khi phải chứng kiến con mình chịu cảnh này”, Taylor nói.

Bà Jennifer đáp lại lời chia sẻ chân thành của ngôi sao Pop: “Chính cô đã hoàn thiện danh sách ước nguyện của Jalene. Với vai trò là mẹ của Jadene, tôi không biết phải làm sao để cảm ơn cô, chuyện này thực sự có nghĩa rất lớn với gia đình tôi nói chung và bản thân Jadene nói riêng”.

Bên cạnh đó, bà Jennifer Arrigas, nói trên kênh truyền hình KENS5-TV rằng con gái bà bị ốm nặng vào cuối tuần qua, đến thứ hai em không đi lại được nữa. Em thậm chí mệt đến mức không thể tham dự chương trình từ thiện đã được hoạch định nhằm vận động gây quỹ giúp em trị bệnh. Nhưng khi được trò chuyện với thần tượng của mình, bé trở nên tỉnh táo hơn.

Bảo Toàn (Theo Dailymail)