Mục đích người bố mạo hiểm dẫn con gái 2 tuổi đi du lịch đáng suy ngẫm

15.5696

Stefen hiện tại định cư tại Bắc Kinh, bắt đầu từ năm ngoái, anh bắt đầu lên kế hoạch đưa con gái đi du lịch, anh muốn đưa con gái đi đến các vùng trên thế giới để được mở rộng tầm mắt. Anh cho rằng, điều quan trọng mà bố mẹ cần làm là truyền đạt lại kiến thức cũng như kinh nghiệm của chính mình cho con cái, mà một trong những phương thức tốt nhất để đạt được điều đó chính là dẫn các con đi để trải nghiệm.

Cuối cùng, anh đã quyết định sắp xếp chuyến mạo hiểm của hai bố con vào 8 ngày nghỉ dịp cuối năm, anh mua vé máy bay trước dịp Giáng sinh và bay đến Đài Loan.

Stefen tránh xa những nơi người đông đúc, khách sạn cũng đặt trước đó một ngày. Anh cho rằng, như vậy mới là phương thức du lịch tốt nhất.

Hai bố con họ đặt chân đến bờ biển phía Đông Đài Loan – nơi phong cảnh hữu tình, ở đó họ đạp xe đạp để tiện cho việc tham quan nông trường, các vườn thú, leo núi rồi thưởng thức những món ăn đặc sản nơi đây.

Trong suốt quãng đường đi, anh nhận ra rằng cô con gái chưa đầy ba tuổi của mình thông minh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của anh, cô bé hiểu được làm thế nào để dùng cách của người lớn bày tỏ suy nghĩ của mình.

Sống ở một nơi xa lạ, anh phát hiện ra tấm lòng đồng cảm, khả năng hiểu chuyện ở con gái mà trước giờ anh chưa từng chú ý đến.

Tất nhiên, trước khi xuất phát, có rất nhiều vấn đề khó khăn được đặt ra là: “Con gái muốn ngủ trưa thì phải làm thế nào?”. “Khi không có mẹ ở bên cạnh thì con bé sẽ ra sao?”, “Hay là đợi con lớn một chút rồi hãy đi!”…Những lý do đó đều rất bình thường thế nhưng trong vô thức nó cũng sẽ biến thành một kiểu bảo vệ quá mức, anh muốn cho con những thứ mới lạ, và điều quan trọng hơn cả đó là một trải nghiệm thời thơ ấu thú vị. Vì ít ra, anh cũng sẽ ở bên cạnh con và đem lại sự an toàn cho con.

Điều thú vị khác đó là, anh cho rằng dưới chính sách một con hiện tại, rất nhiều đứa trẻ trở thành cả thế giới của bố mẹ, hình thành nên thói quen sống phụ thuộc, thậm chí có những đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi, 5 tuổi cũng đã động chân động tay với bố mẹ, với những người xung quanh.

Còn nữa, mọi người thường có quan niệm con cái phải có mẹ bên cạnh, nhưng anh Stefen không muốn làm một người bố lạnh nhạt, trong chuyến du lịch hai bố con này, anh bắt buộc phải đóng cả hai vai: đó là làm bố và làm mẹ và tất nhiên, cái anh phải đánh đổi đó là thay tã cho con, cho con uống sữa,…Tuy nhiên, anh cười rồi nói: “Tôi trở thành trụ cột về tinh thần cho con bé, dù gì thì bây giờ con bé cũng không có sự lựa chọn thứ hai nữa rồi, tôi là duy nhất của nó”.

Cũng chính vì được trải nghiệm sự cực khổ của việc làm mẹ nên anh học được cách thông cảm với vợ, còn giữa anh và con gái đã hình thành nên một sự liên kết đặc biệt, một tình bạn vững chắc, chuyến đi này chắc chắn sẽ là một ký ức tuyệt vời mà hai cha con mãi mãi không bao giờ quên.

Anh cũng vô cùng cảm ơn vợ anh đã đồng ý để anh làm việc này, để anh đổi lại được rất nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Hành động của anh đáng để các bậc làm cha học hỏi.

Xem thêm: 

Theo Thu Hương / Một Thế Giới

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]